1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không được yêu, “nói chuyện” bằng dao

Bị tình yêu đơn phương giày vò, Ngô Văn Tráng tìm đến phòng trọ của Hoàng Thị H để thổ lộ tình cảm. Anh ta đánh cô gái, dùng dao khống chế để “ép tình yêu”…

Chiều 27/12/2007, người dân ở khu phố Bình Hòa, thị trấn Lái Thiêu, Thuận An (Bình Dương) được một phen hú vía khi chứng kiến cảnh tượng một thanh niên dùng dao khống chế người con gái chân yếu tay mềm ngay trong phòng trọ.

Giận vì tình yêu của mình không được đáp lại, Ngô Văn Tráng (23 tuổi), ngụ Bắc Giang đã tìm đến phòng trọ của chị Hoàng Thị H (21 tuổi), ngụ Bình Thuận để giải quyết ân tình.

Tại cơ quan điều tra, Tráng khai muốn cả hai cùng chết để thỏa nguyện tình yêu. Tráng đánh H, cô gái năn nỉ van xin. Anh ta đưa con dao cho H rồi bảo cô hãy tự tay giết Tráng nếu không yêu.

Người dân nghe tiếng kêu cứu đã đến giải cứu cho cô gái nhưng Tráng đóng chặt cửa phòng. Tráng kề dao vào cổ H, yêu cầu các lực lượng chức năng ra ngoài, cho anh ta 5 phút từ biệt người tình...

Tráng xin được hôn người yêu lần cuối, rồi xin một điếu thuốc. Những yêu sách đó nhanh chóng được đáp ứng. H được thả ra cũng là lúc Tráng dùng dao chặt liên tiếp vào tay anh ta. Lực lượng thi hành công vụ buộc phải dùng súng hơi cay khống chế Tráng. Lúc đó gần 17h cùng ngày.

Tráng sau đó được đưa về Công an thị trấn Lái Thiêu để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công An Nhân Dân