1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Không có cầu tạm, hàng ngàn hộ dân trở nên khốn đốn

(Dân trí) - Dự án cầu Mỹ Trạch, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa được thi công, nhưng trong quá trình thiết kế lại không có cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con nên cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây đang trở nên khốn đốn.

Cầu đường sắt Mỹ Trạch bắc qua sông Kiến Giang nằm ở vị trí giáp ranh giữa 3 xã Mỹ Thủy, Mai Thủy và Xuân Thủy. Ngoài mục đích chính là phục vụ nhu cầu vận chuyển đường sắt bắc - nam, cầu còn là nơi đi lại, giao thương cho hàng ngàn hộ dân 3 xã nói trên và những địa phương lân cận.

Theo thời gian, cầu đã biểu hiện sự xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo sự an toàn, tháng 5/2012, cầu Mỹ Trạch đã đầu tư xây mới với khoản kinh phí gần 40 tỉ đồng. Dự án do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam là chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong vòng 27 tháng. Tuy nhiên, điều đáng nói trong quá trình thiết kế lại không có cầu tạm để phục vụ việc đi lại cho bà con, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều đảo lộn.

Xây cầu mới, không có cầu tạm nên cuộc sống của hàng ngàn hộ dân đang trở nên khốn đốn
Xây cầu mới, không có cầu tạm nên cuộc sống của hàng ngàn hộ dân đang trở nên khốn đốn

Không có cầu tạm, người dân buộc phải đi vòng hàng chục cây số xuống trung tâm huyện hoặc đi vòng lên đường Hồ Chí Minh. "Không hiểu vì sao một dự án lớn như thế này mà lại không thiết kế cầu tạm để cho người dân đi lại.", nhiều người dân tỏ ra bất bình.
 
Mặc du rất nguy hiểm nhưng hàng ngày nhiều người dân vẫn liều mình đánh đổi với tử thần chạy xe và đi bộ trên lối hẹp chừng 30cm nằm ở giữa đường ray.

"Dù đã có rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm và chúng tôi cũng thường xuyên khuyến cáo, can ngăn nhưng không thể ngăn cản nỗi tình trạng người dân đi qua cầu. Hơn nữa, cầu thì dài 200 mét, trong khi mỗi ca trực lại chỉ có một nhân viên vừa ngăn chặn không cho người đi qua cầu vừa làm tín hiệu cho tàu qua nên chặn được đầu này thì mất đầu kia. Nhiều lúc nói cứng họ lại còn hù dọa đòi đánh đập", một nhân viên Đội 5 thuộc Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Quảng Bình ngán ngẩm.

Xây cầu mới, không có cầu tạm nên cuộc sống của hàng ngàn hộ dân đang trở nên khốn đốn
Dù đối mặt với tử thần nhưng do phải đi vòng quá xa nên ngày ngày bà con vẫn đi bộ và xe máy qua cầu Mỹ Trạch

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Văn Hoàn, Đội trưởng Đội thi công thuộc Công ty CP cầu Thăng Long cho hay, để đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi đã lắp rào chắn, đặt biển cấm và tháo dỡ một số tấm bê tông lót làm lan can hai bên cầu dành cho người đi bộ và xe 2 bánh để cắt việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc người dân ngày ngày vẫn qua lại trên cầu đang thi công, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi.

Đặng Tài - Đăng Đức