1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Khởi tố cô gái tát CSGT giữa phố

(Dân trí) - Chiều 19/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận 12 cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố cô gái tát CSGT giữa phố - 1
Hiện trường vụ cô gái trẻ tát CSGT giữa phố - ảnh chụp từ clip

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào chiều 2/7 trên đường Nguyễn Văn Khương (phường Thới An, quận 12). Cụ thể, sau khi nhận phân công của cấp trên, Thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh và học viên CSGT Vũ Quang Long đã đến làm nhiệm vụ tại khu vực trên. Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện bà Trương Thị Hạnh (37 tuổi) điều khiển xe máy mang BS: 54Y2 - 5845 lưu thông chở 3 (1 nam, 1 nữ phía sau,đều là con của bà) nêu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này bà Hạnh vẫn tuân thủ dừng lại đưa giấy tờ xe cho các chiến sĩ công an. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa giấy phép lái xe thì bà Hạnh không thể đưa ra nên lực lượng chức năng thông báo căn cứ theo luật giao thông đường bộ thì bà Hạnh sẽ bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện 10 ngày.
 

Không chịu để CSGT lập biên bản, bà Hạnh đã chống trả những người đang thi hành công vụ. Tiếp đến bà này còn giằng lại đăng kí xe và các giấy tờ đã đưa cho công an trước đó rồi đòi dẫn xe đi.


Thấy người vi phạm đem phương tiện đi, hai CSGT kiên quyết giữ lại để lập biên bản. Lúc này, con gái bà Hạnh là Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) đã lao vào hỗ trợ mẹ mình. Cô gái trẻ này dùng tay xô Thượng sĩ Ánh ra giữa đường để bà Hạnh dắt xe đi.


Anh Long dùng tay kéo bà Hạnh lại liền bị Linh tát túi bụi vào mặt, chửi bới rồi lăn ra đường... xỉu. Được đà, bà Hạnh càng lớn tiếng, xông thẳng vào tát 2 chiến sĩ công an. Hành động này chỉ chịu dừng lại khi Công an phường Thới An có mặt hỗ trợ.


Công an yêu cầu về phường làm việc thì bà Hạnh từ chối đi vì “sợ mất xe”! Cùng thời điểm này con gái bà Hạnh tỉnh lại tuyên bố “nếu ai muốn mang xe đi phải giết tôi trước”. Vụ việc diễn ra khiến hàng trăm người dân vây quanh. Khá nhiều người bất bình trước thái độ ngang ngược của mẹ con bà này.
 

Thấy vậy con trai bà Hạnh là Phạm Minh Quang (16 tuổi, người ngồi chung xe với chị gái mình) đã đưa lại giấy đăng ký xe cho Thượng sĩ Ánh để lập biên bản và nói sẽ tự tìm đến đội để giải quyết.


Sau đó không lâu, bà Hạnh đã tìm đến Đội CSGT quận 12 để năn nỉ, phân trần: “Con tôi nó bị bệnh tim, suyễn và thần kinh không bình thường, gặp chuyện căng thẳng là dễ xỉu. Không hiểu sao hôm đó nó hành động như vậy”.


Tuy nhiên, sau quá trình xác minh điều tra, công an quân 12, không nhận được những giấy tờ cần thiết chứng minh con gái bà Hạnh bị các chứng bệnh đã trình bày. Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án (cho tại ngoại) đối với Phạm Thị Mỹ Linh để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
 

Trước đó, Đội trưởng đội CSGT trật tự phản ứng nhanh Công an Q.12 đã lập biên bản xử phạt bà Hạnh 4 lỗi vi phạm với số tiền lên đến gần 3 triệu đồng.


Trung Kiên