1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Khai ấn Đền Trần: Ngán ngẩm cảnh nhồi nhét, bỏ rơi khách mời của BTC

(Dân trí) - Có mặt đúng giờ theo giấy mời nhưng hàng trăm đại biểu phải chen lấn rất vất vả để được lên xe của BTC bố trí và nhanh chân lắm thì có được một chỗ...đứng. Xe chở các khách mời đều được nhồi nhét quá nhiều người so với quy định và không ít đại biểu đã bị chủ nhà Nam Định bỏ rơi không thương tiếc.

Ngày 21/2 (14 tháng Giêng âm lịch), UBND TP. Nam Định đã tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần. Số lượng đại biểu được tỉnh này mời đến dự rất đông, các đại biểu đều có giấy mời kèm theo phù hiệu và đây được coi là thẻ để ra vào đền khi lễ khai ấn diễn ra. Theo giấy mời của UBND TP. Nam Định thì khách mời được tập kết tại trụ sở của UBND trước 8h30 tối ngày 21/2 (tức 14/1 âm lịch) để được BTC bố trí xe đưa vào tham dự lễ khai ấn.


Hàng trăm khách mời phải chen lấn để được lên xe vào bên trong đền dự lễ khai ấn. Xe 24 chỗ nhưng đại biểu phải đứng chật cứng cả xe, ước tính số lượng người trên xe phải gần gấp đôi.

Hàng trăm khách mời phải chen lấn để được lên xe vào bên trong đền dự lễ khai ấn. Xe 24 chỗ nhưng đại biểu phải đứng chật cứng cả xe, ước tính số lượng người trên xe phải gần gấp đôi.

Tuy nhiên có một nghịch lý đó là số lượng giấy mời phát ra lớn nhưng số phương tiện đưa khách mời vào dự lễ khai ấn Đền Trần lại rất hạn chế. Trước giờ khai ấn, hàng trăm đại biểu đã có mặt ở UBND thành phố và UBND tỉnh Nam Định, háo hức để được lên xe vào đền tham dự lễ.


Số lượng đại biểu quá đông, trong khi đó ban tổ chức chỉ có vỏn vẹn 3 xe đưa đón đại biểu vào bên trong. Hình ảnh PV ghi lại tại trụ sở UBND thành phố Nam Định.

Số lượng đại biểu quá đông, trong khi đó ban tổ chức chỉ có vỏn vẹn 3 xe đưa đón đại biểu vào bên trong. Hình ảnh PV ghi lại tại trụ sở UBND thành phố Nam Định.

Theo hướng dẫn được ghi trong giấy mời, các đại biểu đã có mặt rất đúng giờ. Tuy nhiên, chỉ có 3 chiếc xe đưa đại biểu vào đền gồm một chiếc 45 chỗ, 2 chiếc 24 chỗ. Số lượng đại biểu vượt quá sức chuyên chở của 3 xe mà BTC bố trí. Trụ sở UBND thành phố Nam Định bắt đầu biến thành “bến cóc”, hàng trăm đại biểu chen lấn để chiếm lấy một chỗ...đứng trên xe đi vào đền.


Một chiếc xe 45 chô, nhưng có cả trăm đại biểu muốn lên xe. Ai nhanh chân không ngại chen lấn thì mới có được một chỗ.

Một chiếc xe 45 chô, nhưng có cả trăm đại biểu muốn lên xe. Ai nhanh chân không ngại chen lấn thì mới có được một chỗ.

Mặc dù nhồi chặt cứng đại biểu lên 3 xe nhưng sau khi 3 chiếc xe này lăn bánh khỏi trụ sở UBND TP. Nam Định, vẫn còn đó khoảng hơn 40 đại biểu không chen được lên xe. Số đại biểu này đợi mãi cũng không thấy bóng dáng một chiếc xe nào quay về đón và cũng không được người của BTC tiếp đón, hướng dẫn làm sao để có thể di chuyển vào đền Thiên Trường.


Khi những chiếc xe đầu tiên đưa đại biểu di chuyển sang UBND tỉnh Nam Định đợi giờ đi vào đền, nhiều đại biểu đứng ngoài cổng nhìn theo.

Khi những chiếc xe đầu tiên đưa đại biểu di chuyển sang UBND tỉnh Nam Định đợi giờ đi vào đền, nhiều đại biểu đứng ngoài cổng nhìn theo.

Gần đến giờ làm lễ khai ấn nhưng chưa vào được bên trong khu vực diễn ra lễ, những đại biểu còn lại bắt đầu hoang mang. Họ được một cán bộ của UBND thành phố cho biết phải nhanh chóng sang trụ sở UBND tỉnh để lên xe vào trong đền.

Thêm một lần nữa, số khách mời bị bỏ rơi lại hi vọng. Tuy nhiên khi những người này dùng xe riêng di chuyển sang đến UBND tỉnh thì bảo vệ đóng cổng không cho vào, với lý do xe đưa người vào đền đã hết chỗ. Điều này làm cho nhiều đại biểu vô cùng bức xúc về cách hành xử của UBND thành phố Nam Định.

Đoàn xe của đại biểu di chuyển từ UBND thành phố sang trụ sở UBND tỉnh theo lời của một cán bộ thành phố, với hi vọng còn chỗ lên xe vào đền.
Đoàn xe của đại biểu di chuyển từ UBND thành phố sang trụ sở UBND tỉnh theo lời của một cán bộ thành phố, với hi vọng còn chỗ lên xe vào đền.

Đợi chờ cả tiếng đồng hồ không được, những người còn sót lại tìm cách bám đuôi đoàn xe đại biểu đi vào trong đền. Nhưng khi đến đền Thiên Trường thì bị lực lượng chức năng ngăn không cho vào. Lúc này đã quá giờ và họ không thể vào theo cách đi bộ như người dân nên nhiều người đành phải quay xe ra về sớm.


Hình ảnh một chiếc xe chở đại biểu vào bên trong đền, trên xe chật cứng nhiều đại biểu phải đứng.

Hình ảnh một chiếc xe chở đại biểu vào bên trong đền, trên xe chật cứng nhiều đại biểu phải đứng.

“Thật không thể tin nổi, tại sao chúng tôi là đại biểu được họ mời, có thẻ, có giấy mời đoàng hoàng như những người khác, họ thì được vào còn chúng tôi thì như thế này đây, chạy đi chạy lại như kiểu van xin ấy”, một đại biểu bị bỏ rơi chia sẻ.

Một đại biểu khác đến từ Hà Nội ngao ngán cho biết: “Chúng tôi có mặt ở UBND thành phố từ lúc 8h tối, trước cả giờ ghi trong giấy mời, cũng nghĩ là đông nên thu xếp đến sớm ai ngờ đông quá. Các đại biểu khác chen lấn xô đẩy để lên xe còn chúng tôi vì đi theo đoàn nên không chen và nghĩ rằng đã có giấy mời, có thẻ thì kiểu gì họ cũng có xe đưa mình vào đền nhưng giờ thì...”.

Nhóm PV