1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Khách nước ngoài thuê xe rồi để trên vỉa hè, gửi định vị cho chủ đi tìm

Quốc Triều

(Dân trí) - Hai mẹ con người Thổ Nhĩ Kỳ thuê xe máy ở Bình Định đi phượt. Khi đến Quảng Ngãi, họ bỏ xe trên vỉa hè để về nước vì có việc đột xuất.

Ngày 14/2, anh Lê Ngọc Anh, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã liên hệ với Công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận lại hai chiếc xe máy bị bỏ lại trên vỉa hè. Các xe này được anh Ngọc Anh cho hai mẹ con du khách người Thổ Nhĩ Kỳ thuê.

Theo anh Ngọc Anh, vào ngày 8/2, hai du khách Thổ Nhĩ Kỳ đã đến cửa hàng của anh thuê xe máy. Họ tự giới thiệu là mẹ con và cần xe để khám phá các cảnh đẹp trong khu vực.

Khách nước ngoài thuê xe rồi để trên vỉa hè, gửi định vị cho chủ đi tìm - 1

Du khách gửi hình ảnh hai chiếc xe máy cùng định vị giúp anh Ngọc Anh có thể tìm thấy xe (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi đã giao cho họ hai chiếc xe và hướng dẫn cách sử dụng. Họ vui vẻ nhận xe rồi đi. Lúc cho thuê xe, tôi cứ nghĩ họ chỉ đi loanh quanh trong tỉnh Bình Định nhưng sau đó họ di chuyển sang cả tỉnh khác", anh Ngọc Anh chia sẻ.

Vào khoảng 0h ngày 14/2, anh Ngọc Anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ hai mẹ con du khách người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ thông báo có người nhà bị tai nạn nên phải về nước gấp.

Những du khách này gửi cho anh Ngọc Anh một video quay lại cảnh hai chiếc xe máy được dựng ngay ngắn trên vỉa hè. Họ bỏ chìa khóa và mũ bảo hiểm vào cốp xe, đồng thời gửi kèm định vị để anh Ngọc Anh có thể tìm thấy xe.

Theo định vị, hai chiếc xe máy được bỏ lại trên vỉa hè đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Anh Ngọc Anh đang làm thủ tục chứng minh là chủ sở hữu để nhận lại xe.

Một người dân sống trên tuyến đường Nguyễn Chánh cho biết, hai chiếc xe máy đã được để trước số nhà 35 từ đêm 12/2. Ban đầu, mọi người nghĩ có người để tạm nhưng đến tối 13/2 vẫn chưa có người đến lấy xe. Thấy sự việc bất thường, người dân đã báo công an.

Những chiếc xe này hiện được Công an phường Trần Phú đưa về trụ sở bảo quản và thông báo tìm chủ sở hữu.