1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thừa Thiên - Huế:

Kẹt xe hơn nửa ngày, cả tỉnh không có báo đọc

(Dân trí) - 5 vụ tai nạn giao thông liên tiếp ở khu vực đèo Phước Tượng, huyện Phú Lộc đã làm ách tắc một đoạn đường gần 10km với hàng trăm xe lớn nhỏ kẹt cứng hơn 12 tiếng. Đó là nguyên nhân khiến cả tỉnh TT-Huế không có báo mới đọc trong sáng 28/11.

Kẹt xe hơn nửa ngày, cả tỉnh không có báo đọc - 1

Ách tắc dài gần 10km và kéo dài hơn nửa ngày.
 
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/11, tại cầu Nước Ngọt, xã Lộc Thủy, chiếc xe khách mang BKS: 18T-3583 chạy theo hướng Bắc - Nam do phóng nhanh vượt ẩu đã tông vào lan can cầu. Sau đó chiếc xe này đã bị mắc cứng ở đây. Do cầu Nước Ngọt đang sửa chữa, chỉ lưu thông được một làn xe nên cảnh ùn tắc bắt đầu xảy ra.

 

30 phút sau, chiếc xe khách được đưa ra khỏi cầu nhưng phương tiện qua lại vẫn bị ách tắc. Ngay thời điểm đó, tại cầu Nước Ngọt khoảng 1km về phía Nam (thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy) xảy ra một vụ tai nạn khác giữa một xe khách và một ô tô tải. Tài xế xe khách phải nhập viện cấp cứu, xe khách bị vỡ toàn bộ kính trước và các thiết bị lái.

 

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế và công an huyện Phú Lộc đã có ngay tại nơi xảy ra tai nạn, giải phóng hiện trường lập tức.

 

Tuy nhiên, sau đó không lâu, 3 vụ tai nạn khác do tự lái xe gây ra như nổ lốp, gãy láp, mất tay lái bị  quay xe ngang ra đường đèo ở khu vực đèo Phước Tượng khiến quốc lộ 1A đoạn qua hai xã Lộc Thủy, Lộc Tiến bị ách tắc nghiêm trọng. Quãng đường từ đèo Phước Tượng đến đèo Phú Gia kẹt cứng gần 10km với hàng ngàn xe đứng bất động.

 

Lực lượng chức năng đã tích cực đưa ra khỏi hiện trường các xe bị nạn. Sau 12 tiếng đồng hồ chờ đợi, đến 10 giờ sáng 28/11, toàn bộ tuyến đã được thông xe hoàn toàn.
 
Kẹt xe hơn nửa ngày, cả tỉnh không có báo đọc - 2
Do xe phát hành báo bị tắc nên cho đến 9h30 sáng 28/11, người dân Huế vẫn chưa có báo mới để đọc.

 

Do kẹt xe nặng nên đến 9 giờ 30 sáng 28/11, toàn bộ các sạp bán báo vẫn “đóng băng”. Nơi đặt các nhật báo vẫn trống trơn. Người đến mua báo đành phải ra về hay đứng chờ đợi. Cùng với báo là hàng loạt bưu kiện, quà tặng gửi theo đường xe cũng bị dồn ứ. Nhiều đoàn khách du lịch đến Huế trễ so với lịch trình nửa ngày.

 

Đến 10 giờ, xe chở báo đã về đến TP Huế. Riêng tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, đến chiều cùng ngày mới nhận được nhật báo từ các xe chuyển báo từ Đà Nẵng ra.

 

Đại Dương