1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưng Yên:

Kẻ sát hại cụ bà cướp của sa lưới

(Dân trí) - Ngay sau vụ án mạng tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở - Văn Giang (Hưng Yên), lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Kẻ sát hại cụ bà hơn 80 tuổi ngay tại nhà chính là cháu họ nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 21/8/2011 Công an huyện Văn Giang nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Sắc (SN 1929) ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên) bị giết chết ngay tại nhà để cướp của. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng tay chân bị trói, với nhiều vết bầm dập, miệng bị nhét chặt bằng khăn. Tại hiện trường vụ án mạng, các đồ vật bị lục tung tìm tài sản cất giấu. 

Kẻ sát hại cụ bà cướp của sa lưới - 1
Ngôi nhà nơi cụ bà Nguyễn Thị Sắc bị sát hại dã man.

Ngay sau khi nhận được tin báo sự việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Văn Giang và các đơn vị chức năng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can gây án chính là cháu họ của nạn nhân. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN1992) ở cùng thôn với bà Sắc là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng bước đầu khai nhận do thiếu tiền ăn chơi lại thấy bà Sắc ở một mình nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp của. Khoảng 22 giờ 30 ngày 20/8/2011 Dũng và Hoàng Văn An (tức Tuấn), (SN1993) đều là cháu họ bà Sắc, đã trèo tường, tháo chớp cửa sổ đột nhập vào trong nhà, trói chân tay và bóp cổ bà Sắc cho đến chết. Sau khi đã giết chết người bà, 2 kẻ thủ ác lục tung các vật dụng lấy đi 1 triệu đồng, một nhẫn vàng và một điện thoại di động.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Được biết, cụ Sắc vừa chuyển đến sống 1 mình trong căn nhà ngay sát mặt đường lớn của con trai cách đây khoảng 3 tháng. Thường ngày cụ vẫn khỏe mạnh và thường xuyên đi bộ qua thăm con cháu.

Anh Thế - Quốc Đô