1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phú Thọ:

Kẻ “điên loạn” phủ nỗi tang thương khắp làng quê nghèo

(Dân trí) - Chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây án của Nguyễn Công Dụng, nhưng nguồn tin bước đầu cho thấy chỉ có thể vì mâu thuẫn tình ái hoặc vì bức tường rào mà kẻ “điên loạn” này đã giết chết 4 người, phủ nỗi tang thương lên cả một làng quê.

Làng quê nghèo ở khu 10, xã Bình Bộ (Phù Ninh, Phú Thọ) mấy hôm nay ngập chìm trong sự tang thương...

Một ngày sau khi kẻ “điên loạn” Nguyễn Công Dụng đang tâm sát hại 4 người hàng xóm, giữa trưa nắng, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Công Chính, nạn nhân đầu tiên của vụ giết người. Trước mắt chúng tôi, một ngôi nhà gỗ 3 gian lọt thỏm dưới chân đê, hiện trường còn lại là những đống tro tàn, những mẩu gỗ, mẩu tre và đồ đạc bị đốt dở. Hơn chục người thân khuôn mặt thất thần vây quanh ban thờ được che tạm bằng tấm bạt nhựa và mấy tầu lá chuối.

Kẻ “điên loạn” phủ nỗi tang thương khắp làng quê nghèo - 1
Khung cảnh tan hoang tại ngôi nhà của 2 vợ chồng nạn nhân Chính - Chi (nơi ban thờ hai vợ chồngtrước đây là căn nhà ba gian bị đối tượng Dụng đốt cháy)

Cháu Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi), con trai thứ 2 của anh chị Chính - Chi, bàng hoàng kể lại: Sáng ngày 23/6, sau khi mang thức ăn vào cho ông bà nội cách nhà mấy trăm mét, chị Chi bảo Tuấn đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp. Khoảng 20 phút sau, người chú đã gọi điện báo tin dữ cho Tuấn Về ngay, bố mẹ cháu bị đâm ở nhà!”.

Về đến nhà, trời đất quanh em như đổ sụp khi Tuấn chứng kiến bố nằm chết trên đê, gần lối đi xuống nhà, với một vết cắt dài trên cổ. Phía dưới đê, nhà em lửa đang bùng bùng cháy hết quá nửa. Mẹ Tuấn cũng đã qua đời do vết thương quá nặng tại bệnh viện vài giờ sau sự việc xẩy ra.

Kẻ “điên loạn” phủ nỗi tang thương khắp làng quê nghèo - 2
Hai em Tuấn - Lê gánh chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ

Được biết Tuấn vừa tốt nghiệp THPT và đang có ý định thi vào Nhạc viện Hà Nội. Chị Tuấn, em Nguyễn Thị Lan, 20 tuổi, hiện là học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long.

Bố mẹ bị giết hại, nhà bị đốt cháy rụi... Những ngày sắp tới, cuộc sống của hai em chưa biết xoay theo chiều hướng nào.

Cách nhà hai nạn nhân Chính - Chi gần 300 mét, ở bên kia đê, sát bờ sông Lô, những người thân trong gia đình của hai mẹ con nạn nhân chị Cao Thị Thơm và cháu Ngô Đức Thịnh cũng đang ngập chìm trong nước mắt.

Ông Ngô Đức Lợi (66 tuổi - bố chồng nạn nhân Thơm) đau xót cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 23/6, khi ông cùng năm người anh em họ hàng đang lợp chuồng lợn cho chị Thơm, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cháu Thịnh. Ông hoảng hốt khi thấy cháu Thịnh từ trong nhà chạy ra rồi ngã gục tại đống cát ngoài sân, máu từ vết thương ở bụng loang đỏ. Còn con dâu ông là Cao Thị Thơm đang gục xuống đất trong tư thế quỳ gối, mặt cúi xuống đất tay ôm bụng. Cùng lúc đấy, ông nhìn thấy Dụng tay cầm con dao bầu dài khoảng 30cm còn nhỏ máu chạy vụt ra ngoài...

Kẻ “điên loạn” phủ nỗi tang thương khắp làng quê nghèo - 3
Cháu Ngô Quang Đức bên ban thờ của mẹ và em trai

Ngay sau đó, hai mẹ con chị Thơm đã tắt thở vì vết thương quá nặng. Người dân địa phương cho biết, chồng chị Thơm đang sống ở Bình Dương, ngoài cháu Thịnh, anh chị còn có thêm cháu Ngô Quang Đức - 17 tuổi, hiện làm nghề lái tầu cát trên sông Lô.

 

Ngay sau khi gây án dã man làm 4 người thiệt mạng, chưa đầy 30 giờ đồng hồ sau, hung thủ gây án đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Phú Thọ vây bắt khi đang lẩn trốn tại một đồi cây ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

 

Hiện công an Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của kẻ sát nhân. Phía tỉnh Phú Thọ cũng nhận định đây là vụ án điểm của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ đưa vụ án ra xét xử lưu động.


Kẻ “điên loạn” phủ nỗi tang thương khắp làng quê nghèo - 4
Màu tang tóc đã phủ kín làng quê nghèo

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Ninh, Chủ tịch UBND xã Bình Bộ (Phù Ninh), cho biết hung thủ Nguyễn Công Dụng và nạn nhân Nguyễn Công Chính là anh em họ. Đối tượng Dụng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Sau khi thụ án 7 năm, Dụng ra tù năm 1992, trở về quê hương làm ăn.

“Để góp phần xoa dịu nỗi đau của hai gia đình, trước mắt, UBND huyện Phù Ninh đã đến chia sẻ và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Phía xã Bình Bộ hỗ trợ 500 ngàn đồng và một cỗ hậu sự cho mỗi nạn nhân. Tuy nhiên, về lâu về dài lại là một vấn đề qua nan giải, vì để lo cho 3 đứa trẻ mồ côi đang tuổi ăn, tuổi lớn, nhất là chị em Tuấn - Lan còn đang theo học là việc làm nhiều người lớn phải đau đầu!” - ông Ninh ngậm ngùi chia sẻ.

 

Quốc Đô - Đinh Vũ