1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Ít việc, lao động bỏ phố về quê sớm

(Dân trí) - Mọi năm, cứ đến bận cuối năm là công nhân, lao động tự do làm không hết việc, ai cũng tiếc ngày công cao hơn ngày thường mà không dám về quê sớm. Năm nay trái ngược hẳn, việc ít nên nhiều người đành bỏ phố về quê sớm.

Dù mới bước sang ngày 20, 21 tháng Chạp nhưng tại bến xe miền Đông dòng người về quê đón tết đã tấp nập hẳn. trong dòng người đó có không ít lao động tự do từ các vùng quê vào thành phố bán sức lao động kiếm miếng ăn. Hành trang về quê của họ lúc nào cũng lỉnh kỉnh áo quần, đồ gia dụng và cả đồ nghề lao động, quà tết lại ít thấy ai mang…

Mới 20, 21 tháng Chạp mà dòng người về quê đã đông đúc hẳn
Mới 20, 21 tháng Chạp mà dòng người về quê đã đông đúc hẳn

Chị Tạ Hồng Đến (quê ở Nha Trang) làm nghề may tại nhà cho biết: “Năm nay công việc ít nên mình tranh thủ về sớm để tiết kiệm vé xe, đi đường cũng khỏe chứ mấy ngày cận Tết về đông đúc mệt lắm. Nghề may tại nhà năm nay ế ẩm lắm, ít khách nên công việc kết thúc sớm…”.

Còn anh Nguyễn Văn Đan (quê ở Phú Yên) chia sẻ: “ Mọi năm công việc nhiều nên về trễ lắm. Làm nghề tự do như bọn anh thì không biết được thời gian nghỉ, năm nào không có việc thì về sớm, như năm nay vậy. Cuối năm, không ai thuê mình làm gì đành tranh thủ về sớm thôi, vừa tiết kiệm tiền ăn uống trong này, vừa tiết kiệm tiền vé xe”.

Nói rồi anh than: “Mình làm nghề tự do nên được cái là thời gian về linh hoạt hơn anh em công nhân, cũng đỡ cực. Nhưng mà năm nay tiền công ít ỏi, không kiếm thêm được trong dịp tết này nên năm nay về quê ăn Tết bèo lắm!”.

Ít việc, họ đành bỏ phố về quê sớm
Ít việc, họ đành bỏ phố về quê sớm

Tay xách nách mang chờ ở sảnh nhà ga hành khách chờ xe xuất bến, cụ Đỗ Xuân Lập, 74 tuổi, quê ở Phú Yên vào thành phố bán vé số dạo cho biết: “Tôi làm nghề này, nay đây mai đó không biết đâu là nhà. Tuổi già không muốn làm phiền con cháu nên đi kiếm sống cho đến cuối đời. Nhưng năm nào tôi cũng về quê, dù kiếm được ít hay nhiều tiền cũng phải về lo mồ mã ông bà. Tết nhất phải chăm lo cho mộ phần các cụ nữa chứ!”.

Giọng cụ Lập chầm chậm lại nén tiếng thở dài: “Có năm đi về trể, tiền xe lên giá, đông khách, già như tôi đi xa mà nhồi nhét thì “mau đi” lắm! Năm nay bán ế ẩm nên tranh thủ về sớm cho khỏe”.

Hành lý lỉnh kỉnh nhưng hiếm khi thấy được chút quà Tết
Hành lý lỉnh kỉnh nhưng hiếm khi thấy được chút quà Tết

Còn chị Phan Thị Doãn (quê ở Phú Yên), bán trái cây dạo trên phố cho biết: “Bây giờ công nhân, sinh viên cũng bắt đầu về quê nhiều rồi nên bán cũng không được nhiều, ở lại cũng tốn kém thêm nên mình tranh thủ về”.

Chị Doãn thở dài: “ Hơn 4 năm vào đây làm cái nghề bán trái cây dạo, ngần ấy thời gian trông mình già đi rất nhiều. Nhưng ở ngoài đó làm gì kiếm được nhiều tiền như trong Sài Gòn mình, tuy vất vả nhưng có chút ít dành dụm về cho cái nó ăn học”.

Những ai bỏ quê vào Sài Gòn bán sức cũng có tâm niệm như chị. Thế nhưng, Tết này nhiều người ế… “sức”, đành bỏ phố về quê sớm, hạnh phúc bên gia đình nhưng lòng lo ngáy ngáy về các khoản tiền phải chi cho năm sau…

Ghi nhận của PV Dân trí tại bến xe miền Đông vào chiều 20 tháng Chạp:

Vì gia đình, họ chấp nhận tha hương vào Sài Gòn bán sức lao động mỗi ngày
Vì gia đình, họ chấp nhận tha hương vào Sài Gòn bán sức lao động mỗi ngày

Vì gia đình, họ chấp nhận tha hương vào Sài Gòn bán sức lao động mỗi ngày
Cả những cụ già “thất thập cổ lai hy” cũng vào thành phố này kiếm sống vì không muốn thêm phiền cho con cháu

Nhưng Tết này việc ít, họ đành về quê sớm
Nhưng Tết này việc ít, họ đành về quê sớm

Những đứa trẻ theo cha mẹ tha hương được dịp về thăm ông bà sớm
Những đứa trẻ theo cha mẹ tha hương được dịp về thăm ông bà sớm

Lỉnh kỉnh hành lý về quê
Lỉnh kỉnh hành lý về quê

Đồ đạc cao ngập đầu
Đồ đạc cao ngập đầu

Cả chăn chiếu, bình nước uống cũng được mang về quê đón Tết
Cả chăn chiếu, bình nước uống cũng được mang về quê đón Tết

Nhưng thật hiếm khi thấy có người mang quà Tết về quê thế này
Nhưng thật hiếm khi thấy có người mang quà Tết về quê thế này

Giấc ngủ vội tại bến chờ xe
Giấc ngủ vội tại bến chờ xe

Được về đón Tết sớm bên gia đình, vui cũng có mà lo cũng nhiều
Được về đón Tết sớm bên gia đình, vui cũng có mà lo cũng nhiều

Nhưng đành về thôi, việc hết rồi…
Nhưng đành về thôi, việc hết rồi…

Tùng Nguyên – Minh Kiệt