1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Hốt bạc” trong mùa tuyển sinh

(Dân trí) - Mỗi mùa thi đại học, cao đẳng lại là mùa ăn nên làm ra của nhiều hàng quán “tiện ích” gần các điểm thi.

Bỏ xem World Cup để phục vụ mùa thi

Tại TPHCM, đối với các phụ huynh đưa thí sinh đi thi, kiếm được một chỗ ngồi nghỉ chân với dịch vụ bình dân là quá lý tưởng. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hàng quán cóc ven đường, các điểm giải khác quanh khu vực thi đua nhau “nở rộ”. Đơn giản chỉ vài chiếc ghế nhựa đối với chỗ bán nước, nếu bán hàng ăn sáng thì kèm thêm một số chiếc bàn, vậy là khách đông nghịch.

Các quán nước, bánh mỳ, hủ tiếu trước trường ĐH Kiến Trúc TPHCM trên đường Pasteur
Các quán nước, bánh mỳ, hủ tiếu trước trường ĐH Kiến Trúc TPHCM trên đường Pasteur
Các quán nước, bánh mỳ, hủ tiếu trước trường ĐH Kiến Trúc TPHCM trên đường Pasteur đông kín khách

Anh Trấn Tấn Lộc (quê Quãng Ngãi) đưa con đi thi tại trường ĐH Kiến trúc TPHCM chia sẻ: “Mình đưa con đi thi lấy tinh thần chứ không giúp được gì. Ngồi bên ngoài cũng căng thẳng lắm. Tìm được chỗ nghỉ ngơi cũng khó, may mà nơi này có mấy hàng quán. Mình ngồi uống cà phê, đọc báo chờ con ra".

Không cần hét giá cao, chỉ khoảng 10 - 15 nghìn đồng/ly cà phê hay nước ngọt, nhưng mỗi chủ hàng cũng kiếm cả tiền triệu trong mấy ngày thi.

Phụ con cháu bán quầy hàng hủ tiếu và nước uống trước trường ĐH Kiến Trúc TPHCM, ông Huỳnh Văn Tư cho biết: “Mấy hôm nay phụ giúp các con bán hàng mùa thi nên không còn thời gian rảnh cho mình nữa. Năm nay có World Cup mà vì vướng kỳ thi, đành bỏ mấy trận hay quá trời. Nhưng thôi kệ, mỗi năm chỉ được mùa này thu được nhiều tiền nên phải cố".

Ông Tư lý giải thêm: "Mùa này người ta đưa con đi thi đại học mình cũng tranh thủ làm ăn. Mình chỉ bỏ thêm công với tăng cường ít bàn ghế. Đồng hành cùng sĩ tử cũng vui. Ngồi tâm sự với mấy vị phụ huynh chuyện làng quê cũng vui vẻ, nghe mà giảm bớt cái nắng Sài Gòn".

Ngay trên vỉa hè của con đường đối điểm thi trường THPT Phú Nhuận thi vào trường ĐH Tài chính Marketing, những đợt thi phụ huynh ngồi uống cà phê, uống nước chờ con rất đông. Chị Trần Ngọc Mỹ - một người bán nước ở đây cho biết chỉ mỗi một buổi thôi chị bán được số lượng khách gấp 3, 4 lần bình thường.
Mùa làm ăn của những hàng quán trước trường ĐH Công nghiệp TPHCM
Mùa "làm ăn" của những hàng quán trước trường ĐH Công nghiệp TPHCM

“Bình thường để hơn chục chiếc ghế mà ít khi nào khách ngồi kín. Mấy hôm nay đông phải tăng thêm gần 20 chục chiếc ghế để khách ngồi. Cũng tội nhiều người lớn tuổi đưa con đi thi mà không có chỗ nào nghỉ ngơi hết”, chị Mỹ kể.

Kiếm tiền triệu nhờ bán huy hiệu cài áo mùa thi

Bên cạnh hàng quán, nhiều sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn cũng thừa dịp này làm ăn. Huy hiệu cài áo với thiết kế đơn giản là vòng tròn nhựa có logo của trường, dòng chữ “Mùa thi 2014” kết hợp slogan “cột mốc của sự thành công” được bán với giá 10.000 đồng đã mang lại doanh thu gần chục triệu đồng trong mùa thi cho nhóm sinh của trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Hiệp (bên trái) sinh viên của trường ĐH Công nghiệp TP đang rao bán huy hiệu
Hiệp (bên trái) sinh viên của trường ĐH Công nghiệp TP đang rao bán huy hiệu

Trong những ngày thi ĐH ở cả 2 đợt, nhiều phụ huynh và thí sinh tại điểm thi của trường ĐH Công nghiệp TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bảo được một số bạn sinh viên mời mua huy hiệu cài áo để tăng thêm… sự may mắn, tự tin. Chiêu làm ăn này của nhóm sinh viên khá hiệu quả.

Những chiếc huy hiệu đơn giản này được bán với giá 10.000đ/chiếc
Những chiếc huy hiệu đơn giản này được bán với giá 10.000đ/chiếc

Nam thanh niên cho biết mình tên Hiệp, đang là sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh của trường, cùng nhóm bạn 3 người học cùng trường nghĩ ra ý tưởng bán hàng này. Nhóm đã bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh này từ đợt thi đầu tiên. Trong nhóm, Hiệp là người bán chậm nhất. Đợt thi thứ nhất cả nhóm bán được hơn 700 cái.
Cách đó không xa, nữ sinh viên tên Thảo, học năm 2 ngành Du lịch cũng đang tiếp thị với phụ huynh sản phẩm. Cả buổi sáng, hai sinh viên này bán được hơn 100 chiếc huy hiệu.

Sinh viên tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập mùa thi
Sinh viên tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập mùa thi

Nhiều phụ huynh không cần để ý đến lời quảng cáo, sẵn sàng bỏ tiền mua 1 hoặc 2 chiếc làm “vật kỷ niệm về kì thi này”. Anh Nguyễn Quang Vinh, quê Bến Tre, đưa em lên thi ngành Công nghệ thực phẩm chia sẻ: “Mình không biết các bạn đó là ai nhưng nghe nói chuyện rất hay nên cũng mua ủng hộ cho vui, coi như là kỷ niệm. Các bạn bỏ công thiết kế, đi làm rồi công bán nữa nên mua ủng hộ cũng tốt”.

Quốc Anh - Lê Phương