1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hơn 30 người thoát chết trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn

(Dân trí) - Tại hiện trường, cabin chiếc xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - Bình Dương nát bét; kính, mảnh thép, ghế… bắn tứ tung; 32 hành khách thoát chết đầy may mắn, vội vã chuyển sang phương tiện khác.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/11. Xe khách mang BKS 12H - 8680 đang lưu thông trên QL 1B, chuẩn bị lên phía Bắc cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) bất ngờ bị một xe tải hạng nặng BKS 29Z – 4957 đâm trực diện với tốc độ cao. Trước đó, chiếc xe tải đã đâm vào 2 xe ô tô đi cùng chiều vừa từ cầu Phù Đổng xuống.

Vụ tai nạn khiến quãng đường dài cả km từ chân cầu Thanh Trì đến hết cầu Phù Đổng ách tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn ô tô, xe máy kẹt cứng, chôn chân nhiều giờ đồng hồ.
Hơn 30 người thoát chết trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn - 1
Thu dọn hiện trường

Đến khoảng 16h cùng ngày, từ phía Nam cầu, hàng đoàn xe vẫn nối đuôi xếp hàng từ trạm soát vé chờ đến lượt lưu thông. Ở phía Bắc tình hình cũng không sáng sủa hơn khi hàng xe nối dài phải vượt qua khu vực tai nạn. Lúc này tại hiện trường chỉ còn lại chiếc xe khách mang KBS 12H - 8680 nằm gục bên vệ đường, toàn bộ phần cabin xe đã nát bét, các hàng ghế sau cũng xô ngược về phía trước. Rất may, 32 hành khách trên xe đã thoát chết trong gang tấc, vội vã chuyển sang di chuyển bằng phương tiện khác.

Hơn 30 người thoát chết trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn - 2
Lái xe chính chiếc xe khách nằm "dưỡng thương" ngay trên cabin xe đã bị đâm nát

Theo Đội CSGT huyện Gia Lâm, sau tai nạn trên, phụ lái chiếc xe khách và lái chính chiếc xe tải bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Anh Hoàng Văn Bân (19 tuổi) phụ xe chiếc xe khách không giấu nổi sự kinh hoàng: “Lúc đó, tôi thấy chiếc xe tải va chạm với 2 chiếc xe khác ngay trước mặt, xe của tôi đã nhanh chóng giảm tốc tộ, táp vào lề. Nhưng trong “nháy mắt” chiếc xe tải đã ập đến. Tôi ngồi ngay cửa xe bị hất bắn văng ra ngoài và ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mọi người đưa anh lái xe đi cấp cứu rồi”.

Phúc Hưng