1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Hồi sinh trên mảnh đất bị bão lũ kinh hoàng tàn phá

(Dân trí) - Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Sơn - Trần Ngọc Huyên phấn khởi nói, bão lũ đi qua, nhờ có sự quan tâm của các cấp ban ngành, sự chia sẻ, giúp đỡ của toàn xã hội nên hiện tại cuộc sống của người dân Quảng Sơn đang dần đi vào ổn định…

Một ngày cuối năm, dưới cái lạnh se sắt, chúng tôi có dịp trở lại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 10, lũ lụt và trận lốc xoáy kinh hoàng giữa tháng 10 vừa qua. Bão số 10, lũ lụt và trận lốc xoáy đã làm 3 người chết, 39 người bị thương, 33 ngôi nhà bị đổ sập, 183 ngôi nhà bị hư hỏng nặng… tổng số tiền thiệt hại gần 91 tỷ đồng. Những ngày sau bão lũ, người dân Quảng Sơn phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Khung cảnh tan hoang...
Khung cảnh tan hoang...

Ông Trần Ngọc Huyên, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Sơn nhớ lại, ngay sau khi trận lốc xoáy rạng sáng 26/10 xảy ra, Ban phòng chống bão lụt của Đảng uỷ xã cùng với Công an và Mặt trận đã có mặt tại địa bàn nơi xảy ra lốc xoáy để nắm bắt tình hình và nhanh chóng đưa những người dân bị thương đi cấp cứu ngay trong đêm.

Cùng lúc đó, cấp ủy, chính quyền xã, Ban Thường trực Huyện ủy đã cắm chốt tại địa bàn xã trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, ngay sau ngày lốc xoáy xảy ra, nước lũ lên nhanh nên phần lớn nhà của người dân chìm trong dòng lũ dữ, đặc biệt trong đó có 2 thôn Hà Sơn và thôn Thọ Hạ bị chia cắt bởi dòng sông Nan nên việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hính đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã vượt dòng lũ dữ tiếp tế lương thực, nước uống đảm bảo cho bà con không bị đói, bị rét. Riêng hai thôn Hà Sơn và Linh Cận Sơn bị cơn lốc xoáy tàn phá kinh hoàng, hàng chục chiến sĩ đã cùng với chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát, lợp lại mái nhà cho nhân dân có chổ che nắng, che mưa.

Đặc biệt, sau bão lũ, lốc xoáy, người dân xã Quảng Sơ đã liên tiếp nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước. Tính đến nay, toàn xã đã có hơn 170 đoàn đến cứu trợ, trong đó, 2 thôn Linh Cận Sơn và Hà Sơn có 100 đoàn với tổng cộng giá trị lên tới 6 tỷ đồng, 160 tấn gạo và hàng ngàn phần quà có giá trị khác.

Ông Huyên còn cho biết thêm, hơn 33 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do lốc xoáy đã được hỗ trợ từ 50 - 200 triệu đồng/mỗi hộ để xây dựng lại nhà cửa. Đối với những người già cả neo đơn, không nơi nương tựa, chính quyền địa phương đã cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên nhanh chóng xây nhà để bà con có chỗ trú ngụ.

Khung cảnh tan hoang...
Nhờ có sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội nên đời sống của người dân Quảng Sơn đang dần đi vào ổn định

Tuy nhiên, ông Huyên cũng trăn trở: “Mặc dù công tác khắc phục bão lũ, lốc xoáy của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Sơn đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định đời sống nhân dân, vượt qua những khó khăn trước mắt, nhưng muốn để người dân có cuộc sống ổn định lâu dài, ngoài sự nỗ lực của người dân thì cũng rất cần sự giúp đỡ của các cấp ban ngành, chính quyền trong tỉnh”.

Sau cuộc trao đổi nhanh với ông Huyên, chúng tôi đã có mặt tại thôn Linh Cận Sơn, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Gặp lại chúng tôi, ông Trần Ngọc Giới, Bí thư chi bộ thôn mừng vui cho biết, sau bão lũ, lốc xoáy, người dân trong thôn đã được rất nhiều tổ chức từ thiện quan tâm, giúp đỡ nên hiện tại cuộc sống người dân đang dần đi vào ổn định. Hiện tại, người dân không phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, thiếu ăn, thiếu uống…

Thôn Linh Cận Sơn, nơi bị bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão lũ, lốc xoáy nay đã đổi thay
Thôn Linh Cận Sơn, nơi bị bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão lũ, lốc xoáy nay đã đổi thay

Quả ông Giới nói không ngoa, bởi hình ảnh hàng trăm ngôi nhà đổ nát, hoang tàn ở thôn Linh Cận Sơn sau cơn lốc xoáy kinh hoàng bây giờ là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, và những nét mặt buồn bã, sự đau xót của người dân nay cũng đã được xua tan đi phần nào.

Trong niềm vui ấy, chúng tôi đã gặp lại cụ Mai Thị Nhạn. Cụ Nhạn chảy nước mắt mừng vui cho biết, sau trận lốc xoáy, ngôi nhà đổ sập hoàn toàn của cụ đã được chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện hỗ trợ sửa lại nhà mới, mái ngói khang trang. Không chỉ cụ Nhạn mà đó còn là niềm vui chung của hàng ngàn người dân Quảng Sơn.   

 Đặng Tài