Được chỉ đạo trực tiếp từ UBND TP HCM, HHX năm nay được tổ chức lớn hơn những năm trước cả về số lượng và chất lượng . Với hơn 7.000 hiện vật trưng bày của 500 nghệ nhân từ thủ đô Hà Nội, Huế, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng... cùng sự tham gia của nghệ nhân đến từ các nước trong khu vực , HHX năm nay thật sự đã đem đến cho du khách trong và ngoài nước TP những giây phút thưởng lãm thú vị, bổ ích.
Có lẽ điểm đáng tiếc duy nhất của HHX năm nay là thiếu cuộc thi chim hót do Ban tổ chức e ngại dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ tái phát cao.
Chỉ sau 6 ngày khai trương, tính đến sáng mùng 2 tết , Hội Hoa Xuân Tao Đàn (HHX) đã thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan, thưởng lãm và dự kiến những ngày tới lượng khách tiếp tục tăng vọt.
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng phu nhân thăm quan
hội hoa xuân.Dòng chữ HHX-2007 được xếp bằng hoa xương rồng.Gốc hoa sứ nổi bật nhất trong vườn sứ.Gốc mai vàng đọat giải đặc biệt năm nay.Gốm mỹ nghệ Chăm pa của nghệ nhân Nhất Chi Mai đến từ
Bình Thuận cũng góp vui cùng HHX. Vườn hoa do nghệ nhân từ xứ lạnh đem đến HHX những
giống hoa ôn đới đẹp rạng rỡ và hết sức độc đáo. Trình diễn múa lân phục vụ khách tham quan.Thiên Lộc – giống cây lạ , lần đầu được trưng bày tại
vườn hoa ôn đới.Nhà cổ bằng gỗ được tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển vào
góp vui ngày Tết. Công viên cây xanh Hà Nội với gian hàng hoa phương Bắc
độc đáo. Đào phương Bắc góp vui cho phương Nam. Cổng HHX, ông địa vui tính phát bánh cho trẻ nhỏ,
một bà cụ đang lì xì lấy hên cho ông Địa.Mai vàng rực rỡ, ngắm mãi không chán. Tuyệt phẩm Uyên ương bằng đá thật độc đáo. Góc thư pháp, nơi khách tham quan có thể tìm thấy chút gì
phong vị của hồn chữ Việt Nam xưa.Xe ngựa hoa thu hút nhiều bạn trẻ chụp hình lưu niệm.
Hồng Tâm
(thực hiện)