Sóc Trăng:

Học sinh lớp 7 mất tích bí ẩn suốt 14 ngày

(Dân trí) - Chiều ngày 22/10, gia đình anh Đoàn Minh Luân (32 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cho biết vẫn chưa tìm thấy con trai là cháu Đoàn Hòa Đoàn (12 tuổi, học sinh lớp 7) mất tích “bí ẩn” suốt 14 ngày qua.

Theo trình bày của anh Đoàn Minh Luân, sáng ngày 9/10, cháu Đoàn Hòa Đoàn đến trường đi lao động, sau đó trở về nhà ăn cơm rồi đến trường học chính khóa buổi chiều. Nhưng đến chiều tối cùng ngày không thấy cháu về như thường lệ nên gia đình đến trường hỏi thăm thì thầy cô và các bạn trong lớp cho biết chiều hôm ấy cháu Đoàn không đến lớp.
 
Suốt đêm đó cũng không thấy con về nhà, gia đình và người thân, bạn bè đã đi tìm nhưng vẫn không thấy nên đã trình báo công an xã Lâm Tân và công an huyện Thạnh Trị nhờ phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay, đã 14 ngày trôi qua vẫn chưa có thông tin gì về cháu Đoàn.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ cháu Đoàn) cho biết: “Trưa ngày 9/10, cháu Đoàn đi từ nhà đến trường có mang theo một chiếc xe đạp và một điện thoại di động. Khi cháu qua sông thì gặp hai em gái cũng đi học về. Lúc đó, cháu vào nhà một người quen lấy xe đạp để đến trường nhưng không biết cháu đi theo hướng nào, từ đó cháu mất tích luôn cho đến nay”.

Cháu Đoàn Hòa Đoàn.
Cháu Đoàn Hòa Đoàn.

Thầy Trần Văn Cường (giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Đoàn) cho biết: “Chiều hôm 9/10, em Đoàn không vào lớp như những ngày trước mà không rõ lý do. Đến chiều tối nghe gia đình báo là cháu đi học chưa về chúng tôi mới thấy lạ vì ít khi em nghỉ học bất thường như vậy”.

Cũng theo thầy Cường, Đoàn là một học sinh ngoan, hiền, học giỏi. Trong lớp em rất tích cực tham gia phong trào lớp, phong trào trường. Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn do cha mẹ không có đất sản xuất, chủ yếu sống bằng làm thuê làm mướn. Sau cháu Đoàn còn 2 em gái song sinh đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở xã Lâm Tân. Bình thường, Đoàn rất ít đi chơi, hầu như em chỉ tới trường, hết giờ học là đạp xe về nhà, bạn bè cũng chỉ có mấy người trong lớp, không có bạn bè ở bên ngoài.

Trường THCS Lâm Tân- nơi cháu Đoàn theo học.
Trường THCS Lâm Tân- nơi cháu Đoàn theo học.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm, gia đình bên nội và bên ngoại đều ở Cà Mau nhưng do sinh kế nên bên ngoại chuyển về xã Lâm Tân sống khoảng 10 năm nay, còn bên nội vẫn ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) và cũng chỉ mới chuyển về Bình Dương sinh sống từ năm ngoái. Mấy năm trước, thỉnh thoảng Đoàn cũng về thăm ông bà nội nhưng từ năm ngoái đến nay cháu không về.

Sau khi Đoàn đi học không về nhà, gia đình đã xuống Cà Mau và nhiều nơi khác trong khu vực tìm nhưng không thấy. Điều lạ là khi đi cháu Đoàn có mang theo điện thoại di động nhưng ngày 10/10, khi gia đình gọi vào máy 3 lần thì cả 3 lần đều đổ chuông nhưng không có người nghe.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lư Thanh Dũng- Trưởng công an huyện Thạnh Trị cho biết: “Sau khi nhận tin báo của gia đình, chúng tôi đã cho trinh sát điều tra, lấy thông tin từ phía gia đình cũng như người quen, bạn bè và cho người đi tìm nhưng chưa có kết quả. Hiện nay các trinh sát đang nỗ lực điều tra để sớm có thông tin về cháu Đoàn”.

Cha mẹ cháu Đoàn đang rất lo lắng về sự mất tích bí ẩn của cháu.
Cha mẹ cháu Đoàn đang rất lo lắng về sự mất tích bí ẩn của cháu.

Từ ngày cháu Đoàn mất tích đến nay, gia đình anh Luân đã đến nhiều nơi tìm kiếm, thậm chí chị Hà đã lên tận Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương nhưng chiều ngày 22/10 chị trở về với nỗi thất vọng khi chưa có thông tin gì về con trai mình.

Một số nghi vấn khác được đặt ra như có khả năng trong một khoảnh khắc nào đó, cháu Đoàn có dấu hiệu không bình thường về thần kinh nên không tự chủ được hành vi của mình, đã đạp xe đi một cách vô thức và đi lạc luôn cho đến hôm nay. Có người cho rằng có khả năng cháu Đoàn bị trầm cảm nên bỏ đi không ai biết. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, từ nhỏ sinh ra, cháu Đoàn rất khỏe, không bệnh tật, ốm đau nhiều, không có vấn đề gì về thần kinh. Cũng theo chị Hà, do xóm nhà chị chỉ có ba bốn ngôi nhà, lại ở bên kia sông nên rất vắng vẻ. Mỗi khi đi học về, Đoàn chỉ biết đùa giỡn với hai em gái chứ không biết chơi với ai nên cháu có vẻ trầm tư mà thôi.

Anh Luân cho biết thêm: “Buổi sáng đi lao động cháu mặc quần áo thể dục, sau đó về thay quần áo đồng phục của nhà trường là áo xanh, có phù hiệu tên trường, tên học sinh trên ngực trái, trên cánh tay áo ở gần vai có in logo của nhà trường, chân đi dép xốp màu xanh. Ngoài ra, trong cặp của cháu còn có một chiếc áo dùng khoác bên ngoài có sọc carô màu màu xanh trắng.

Gia đình anh Luân rất mong tìm được cháu Đoàn Hòa Đoàn. “Vì thế, qua báo Dân trí, ai gặp cháu Đoàn hay biết thông tin gì về cháu xin báo cho chị Nguyễn Thị Thu Hà, ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện  Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng qua số điện thoại 0120.637.7705 hoặc cơ quan công an gần nhất”, chị Hà mong mỏi.

                                                                                                Bạch Dương