Hà Nội:
Hoảng hồn nhìn quán nước “nổi lửa” giữa bãi xe
(Dân trí) - Ở Hà Nội đang có một thực trạng những quán trà đá mọc lên như nấm, không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn rình rập nguy cơ gây cháy. Các bếp lửa cháy rừng rực bất kể cạnh bãi trông xe, cột điện hay nhà dân.
Đặc biệt vào những giờ cao điểm, nhiều hàng trà đá trở thành điểm cản trở giao thông khi người đi bộ bị chắn mất lối đi phải tràn xuống lòng đường. Xe máy táp ra táp vào, dựng lộn xộn từ vỉa hè đến lòng đường.
Cuối đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam - Hoàn Kiếm (Hà Nội), đoạn ngã ba giao cắt với đường Lê Duẩn, những hàng trà đá mọc ngay bên cạnh Cục Báo chí tồn tại từ nhiều năm nay.
Dọc đoạn đường dài là khu vực bãi gửi xe của Cục Báo chí. Tuy nhiên, để có nước sôi bán hàng, “lô cốt” trà đá này phải “nổi lửa” suốt từ sáng đến tối. Những thanh gỗ lớn được chất đống đốt lửa. Điều đáng lo ngại là bếp lửa “lộ thiên” này vô tư bùng cháy cách những chiếc ô tô trong bãi chưa đầy… 1m.
Nhiều người dân sống gần đây cho biết những hàng trà đá này đã tồn tại từ rất lâu và thường không gặp sự cản trở nào của lực lượng chức năng, dù trụ sở Công an phường Cửa Nam chỉ cách đây vài chục mét.
Anh Thế - Quốc Đô