Bình trà đá miễn phí dưới giàn bí xanh làm dịu cái nóng "đổ lửa" ở TPHCMHai bình nước miễn phí trước nhà thờ Mạc Ty Nho (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1) thu hút sự chú ý của người dân qua đường bởi cách bài trí bắt mắt, độc đáo.
Sự thật chủ quán trà đá Hà Nội, "sáng bán trà đá, chiều đi xế hộp tiền tỷ"Bà Bùi Thị Hồng Vân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ khi quán trà đá của mình nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội nhiều ngày qua.
Uống nhiều trà đá gây sỏi thận?Về lý thuyết, uống nhiều nước trà, trà đá có nguy cơ gây sỏi thận vì trong trà khô chứa nhiều oxalat. Tuy nhiên, thực tế rất khó uống đủ lượng để gây ra sỏi thận.
00:13Ô tô Camry lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người ngồi uống trà đáChiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry đi trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến ngang số nhà 163 đường Phạm Văn Đồng, chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào 3 người đang ngồi uống trà đá.
Ở thành phố mới: Thu nửa triệu/ngày nhờ trà đá, sống khỏe nhờ làm công nhânSố tiền trung bình khoảng 40-50 triệu đồng một tháng từ việc cho thuê trọ, thuê cửa hàng, bán trà đá giúp gia đình chị Duyên có cuộc sống "nhàn tênh" giữa một vùng quê đang dần đô thị hóa.
Chủ quán trà đá ở Hà Nội nhóm bếp củi, sưởi ấm cho khách trên vỉa hèTại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt độ giảm mạnh, nhiều người dân phải đốt lửa sưởi ấm trong đêm.
Nghệ sĩ Lê Mai kể chuyện rể Tây thích Tết, 10 năm ngồi 1 hàng trà đá quenỞ tuổi 86, nghệ sĩ Lê Mai vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Hiện tại, bà sống một mình nhưng gần con cháu, những lúc rảnh rỗi bà gặp bạn bè nói chuyện, hàn huyên.
Vợ chồng Nhật nên duyên nhờ Việt Nam, đám cưới mời bác xe ôm, cô bán trà đáĐám cưới của vợ chồng ông Murayama Yasufumi có sự góp mặt của 20 vị khách Nhật, 80 người bạn Việt. Trong đó, họ là xích lô, xe ôm, các bà ở quán cà phê, trà đá, ông chú quán ăn…
Hà Nội: Ô tô Camry lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người ngồi uống trà đáChiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry đi trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến ngang số nhà 163 đường Phạm Văn Đồng, chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào 3 người đang ngồi uống trà đá.
Tản mạn về… trà đáTrước đây, người Hà Nội không có khái niệm uống trà đá, mà quen uống trà nóng, đậm và đắng chát. Nhưng từ cuối những năm 90, trà đá từ Sài Gòn đã làm cuộc “đổ bộ” ra Bắc và nó không mất nhiều sức để trở thành thức uống thịnh hành.
Trà đá tiếp sức mùa thiNhằm tiếp sức cho các sĩ tử trong hai đợt thi tại học, liên minh các diễn đàn sinh viên tại Đà Nẵng tổ chức chiến dịch “Trà đá Vì cộng đồng”, phục vụ trà đá miễn phí cho thí sinh và người thân.