1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

“Hố tử thần” bất ngờ đổi màu, sủi bọt lạ

(Dân trí) - Chưa hết hoang mang vì “hố tử thần” khổng lồ bỗng xuất hiện trước sân nhà, mấy ngày nay gia đình anh Hòa lại thêm lo lắng vì nước trong hố bỗng nhiên đổi màu, sủi bọt và phun lên thành cột nước cao.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/10, trước sân nhà anh Lê Văn Hòa ở thôn Xuân Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bỗng xuất hiện một “hố tử thần” sâu hoắm, rộng chừng 18 m2, nuốt gọn một cây nhãn 5 năm tuổi.
 
“Hố tử thần” xuất hiện hôm 31/10
“Hố tử thần” xuất hiện hôm 31/10

Sáng nay (20/11), 20 ngày sau khi xuất hiện, “hố tử thần” bỗng nhiên đổi màu, sủi bọt, phun cột nước khiến gia đình anh Hòa hết sức hoang mang.

Anh Hòa cho biết hiện tượng này đã xuất hiện từ ngày 16/11, hôm đó nước trong hố đổi màu xanh lè, đặc quánh giống nước thải. Đến sáng sớm 18/11, trong hố lại có tiếng ùng ục giống nước sôi, kèm theo đó là hiện tượng bọt nước nổi lên giữa hố, có khi nước bắn cao khoảng 30cm. Cùng lúc này trên tường nhà anh Hòa bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
 
Đến nay nước trong hố lại có hiện tượng rất lạ
Đến nay nước trong hố lại có hiện tượng rất lạ

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã thông báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chỉ xem qua và khuyến cáo gia đình lấp đất lại và sinh hoạt. Họ nhận định đây là hiện tượng bình thường nên gia đình không có gì phải lo ngại”, anh Hòa không khỏi lo lắng và bất bình về thái độ bàng quang của cơ quan chức năng.
 
Trước hiện tượng lạ trên, Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Bình đã có công văn số 952/TNMT-KS gửi UBND tỉnh giải thích rằng hiện tượng trên là do “cấu tạo địa chất gồm có hai lớp đất đá chủ yếu, lớp trên cùng là lớp đất gắn kết yếu gồm sét màu xám trắng, xám vàng lẫn sét cát có độ dày từ 6 - 7 m. Dưới lớp đất bở rời là lớp đá vôi chưa xác định được chiều dày, lớp đá vôi này thường phát triển thành hang Castơ”.
 
Tuy nhiên kể từ đó đến nay, gia đình anh Hòa cũng không thấy một cơ quan chức năng nào đến khảo sát.
 
 
Đến nay nước trong hố lại có hiện tượng rất lạ
Gia đình anh Hòa đang hết sức hoang mang, lo lắng "hố tử thần" có thể nuốt chửng cả nhà bất cứ lúc nào

Trong khi đang chờ các cơ quan chức năng đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm về chiếc “hố tử thần” này, gia đình anh Hòa vẫn phải sống trong chuỗi ngày hoang mang, lo sợ ngôi nhà mình có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Đặng Tài - Đăng Đức