1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Hết tình” trong phiên xử vụ bẫy chuột làm chết người

(Dân trí) - Giăng dây điện bẫy chuột vào cắn phá mạ, chủ ruộng gây nên cái chết cho một người đi đánh cá điện. Mang nạn nhân đi chôn giấu xác, vợ chồng chủ ruộng trả giá bằng bản án tù cùng nỗi căm hận của gia đình bị hại tại phiên tòa chiều 25/6.

Hai vợ chồng người chủ ruộng rúm ró, ngồi ép sát nhau trên hàng ghế bị cáo kê sát vành móng ngựa trong buổi chiều hè nóng hầm hập. Người chồng Đoàn Văn Toản (SN 1963, trú tại thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đối mặt với tội danh “giết người”. Người vợ Đỗ Thị Vân (SN 1964) nhẹ tội hơn, bị truy tố về hành vi “che giấu tội phạm”. Trong khi chồng bị tạm giam, Vân được tại ngoại, xuất hiện đúng dáng vẻ nhà nông lam lũ trước tòa. Không chịu được áp lực từ gia đình bị hại, mỗi lần tòa tạm dừng xét xử, bị cáo nhanh chóng rời vành móng ngựa, trốn chạy khỏi phòng xử án.

“Hết tình” trong phiên xử vụ bẫy chuột làm chết người - 1
Vợ chồng chủ ruộng bẫy chuột bằng điện gây chết người trước tòa.

Vợ chồng Toản - Vân có một thửa ruộng hơn 300m2 tại thôn Nhân Trai. Vụ đông xuân 2009, 2 vợ chồng gieo mạ nhưng phát hiện rất nhiều chuột vào ruộng cắn phá dù đã bao, rào bằng nilon.

Ngày 29/12/2009, Toản đến một cửa hàng đồ điện mua 0,7kg dây thép loại 1 ly, 55 cọc tre ra cắm quanh ruộng mạ, bên trong hàng rào nilon. Sau đó, Toản lấy cuộn dây điện có 2 lõi đồng, dài hơn 60m đấu vào dây thép giăng quanh ruộng mạ và cắm điện. 2 ngày liền cắm điện, Toản hồ hởi vì thấy có nhiều chuột chết do bị điện giật.

18h30 ngày 5/1/2010, Toản tiếp tục cắm điện bẫy chuột. Trong thời gian này, anh Đoàn Văn Điệp (SN 1956, người cùng thôn) đến ruộng mạ của gia đình Toản đánh lươn, trạch, vướng vào dây điện và bị điện giật chết.

1 giờ sau đó, Toản rút điện, mang đèn pin cùng vợ ra ruộng mạ kiểm tra và phát hiện thấy anh Điệp ngã nằm đè lên sợi dây thép ở góc ruộng, trên lưng vẫn đeo bộ ắc quy kích điện, trán đeo mũ gắn đèn pin, cạnh người có 2 cần kích điện bằng trúc dài. Toản vội bế nạn nhân lên bờ ruộng, hô hấp nhân tạo nhưng không thấy Điệp thở.

Vợ chồng Toản đi về trang trại, Vân nói với chồng đến nhà anh Điệp báo tin nhưng Toản không nghe, bảo vợ cùng mang xác nạn nhân đi giấu. Toản mang xe đạp thồ ra ruộng mạ, bê xác nạn nhân lên xe và chở đến cánh đồng thôn bên, cách ruộng nhà chừng 700m, đào sơ một hố đặt xác chết nằm úp xuống và lấp đất phi tang. Số dụng cụ đánh cá điện của nạn nhân, Toản mang về trang trại của mình, chặt bẻ đem vứt xuống sông.

9h sáng ngày 7/1, gia đình anh Điệp đi tìm và phát hiện vị trí chôn xác nạn nhân. Toản bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Kết quả khám nghiệm hiện trường khẳng định anh Điệp chết vì bị điện giật, tương ứng với những vết tích đổ gãy hàng rào quây nilon, dập gãy mạ ở góc ruộng nhà Toản.

Vợ chồng “tội nhân” cũng khai nhận mọi hành vi tại tòa. Đại diện VKS nhận định, Toản giăng dây điện dù biết việc làm đó rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng là trực tiếp xâm phạm quyền sống của con người. Việc khép bị cáo tội “giết người”, mức phạt từ 6-8 năm tù giam, theo đó hoàn toàn có căn cứ.

Đỗ Thị Vân biết chuyện chồng dùng dây điện bẫy chuột gây chết người nhưng không khai báo mà còn giúp đưa xác đi chôn giấu, gây khó khăn cho công tác điều tra nên phải truy tố về tội “che giấu tội phạm”. Xét động cơ phạm tội của bị cáo xuất phát từ tình cảm vợ chồng, tình cảnh hiện tại đang phải nuôi mẹ già bại liệt, đại diện cơ quan công tố đề xuất mức phạt 1-2 năm tù, cho hưởng án treo đối với Đỗ Thị Vân.

“Hết tình” trong phiên xử vụ bẫy chuột làm chết người - 2
Tòa phải tạm dừng để gia đình bị hại tính toán lại khoản yêu cầu bồi thường.

Mức án đề nghị vấp phải sự phản ứng gay gắt của gia đình bị hại. Liên tiếp em trai, vợ, 3 con của anh Điệp yêu cầu khép Đoàn Văn Toản vào tội cố ý giết người, hình phạt “kịch” khung 15 năm, khép Vân vai trò đồng phạm giết người với chồng. Dù VKS nhiều lần giải thích quy định về tội giết người đương nhiên là lỗi cố ý, thân nhân bị hại vẫn không chịu, cho rằng hình phạt quá nhẹ.

Mẹ bị hại ôm khư khư di ảnh con trai, tất tả chân đất chân dép khóc đòi đền mạng người chết oan. Vợ nạn nhân khóc lóc từng hồi vì xót chồng không manh chiếu quấn thân, nằm úp mặt giữa đồng, đến lúc quật lên cũng không nhận ra nhân dạng.

Trước đó, tòa cũng phải tạm dừng để vợ con, anh em bị hại tính toán lại mức yêu cầu bồi thường.
Phiên tòa căng thẳng đến phút cuối vì những bức xúc của gia đình nạn nhân. Khi tòa tuyên án 7 năm tù dành cho Đoàn Văn Toản, 18 tháng tù treo dành cho Đỗ Thị Vân, buộc bồi thường gần 80 triệu đồng các khoản, khán phòng vẫn ầm ầm phản ứng.

Những người nông dân cùng thôn cùng xóm, những hành xử không đúng tình người nhận lại bằng thái độ căm hận cũng hết nghĩa, cạn tình. Sau cái chết thương tâm của một con người là diện mạo đời sống còn quá lạc hậu, ấu trĩ ở một làng quê ngay đất kinh kỳ…

P.Thảo