1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hết lấn đường lại lấn sông!

(Dân trí) - TPHCM có hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc với khoảng 700 tuyến, dài hàng ngàn km, trong đó có nhiều tuyến là đường thoát nước chủ yếu của TP. Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm sông, kênh, rạch diễn ra phức tạp, khiến tình hình ngập úng càng căng thẳng.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra TPHCM vào cuối tháng 11 vừa qua, trên địa bàn 15 quận, huyện có sông rạch đi qua thì có đến hơn 8.000 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch. Quận 7 và huyện Nhà Bè là hai địa phương có số lượng vi phạm cao nhất. 

 

Theo quy định của UBND TP, chỉ giới bờ cho sông, kênh, rạch là từ 10-50m nhưng trên thực tế, rất hiếm kênh rạch ở TPHCM dư ra 1m bờ. Còn tình trạng nhà dân lấn ra bờ 3-5m là chuyện thường thấy ở hầu khắp các con sông, rạch. Chỉ cần đóng vài chục cây xà cừ xuống lòng kênh, bắt ván làm sàn là chủ các nhà ven bờ kênh rạch đã có thể cơi nới thêm một diện tích không nhỏ.

 

Thanh tra TP cho rằng, sông, kênh, rạch trên địa bàn TP bị lấn chiếm là kết quả của việc buông lỏng quản lý trong thời gian dài; các văn bản pháp quy về quản lý thì thiếu thống nhất, chồng chéo; dễ dãi trong xử phạt, nhiều trường hợp lấn chiếm nghiêm trọng với diện tích lớn nhằm mục đích kinh doanh cũng không được xử lý kiên quyết.

 

Điển hình như: vụ Khu Du lịch Tân Cảng lấn chiếm 1.700m2 bờ sông Sài Gòn và Khu Du lịch Văn Thánh san lấp hơn 4.400m2 rạch Văn Thánh (cùng thuộc quận Bình Thạnh).  Cả hai vụ này đều do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện nhưng đơn vị chủ quản của doanh nghiệp này là Sở Du lịch TP đến nay vẫn im lặng dù TP có yêu cầu giải trình và khắc phục. Và TP cũng “im lặng” hơn 1 năm nay, không xử lý triệt để.

 

Hay như Ban Quản lý Dự án tái định cư Phú Mỹ (quận 7) cũng muốn “tòm tèm” đất bờ rạch bằng cách xây bờ kè lấn ra ngoài vài mét. Tháng 8/2007, Thanh tra Sở GTCC TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ban quản lý dự án. Nhưng đơn vị này vẫn chưa nộp phạt mà chẳng thấy ai nhắc nhở gì.

 

Tùng Nguyên