1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hệ lụy của các con bạc “ngã kèo” mùa World Cup

(Dân trí) - Khi số tiền chắt chiu dành dụm đã hết. Nhiều con bạc lao như thiêu thân vào vay nóng với lãi suất cắt cổ. Thậm chí “bóng ma” cá cược còn dẫn lối họ đi vào những con đường tội lỗi, đến khi nhận ra đã quá muộn!

Một buổi sáng cuối tháng 6, nhiều người dân sống hai bên bến Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TPHCM) chợt nhốn nháo khi phát hiện một người thanh niên chới với giữa dòng nước xoáy. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi, nhân viên bảo vệ cột phao tiêu khu vực cầu Bình Lợi) đã nhanh chóng lao xuống dòng nước bơi ra vị trí người đang kêu cứu.

 
Hệ lụy của các con bạc “ngã kèo” mùa World Cup  - 1
Bến Bình lợi, nơi nhiều con độ cùng đường tìm đến để giải thoát.
 

Sau một hồi vật lộn với dòng nước lớn, ông Chúc đã đưa được nạn nhân vào bờ. Qua sơ cứu, nạn nhân tỉnh lại cho biết mình tên là Tân, ngụ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nắm được địa chỉ của Tân, ông Chúc liền liên hệ với gia đình đến để đưa Tân về.

 

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với gia đình của Tân, nhiều người mới biết nguyên nhân khiến Tân tìm đến cái chết là do thua cá độ bóng đá quá nhiều, nợ nần chồng chất không còn khả năng chi trả. Đến hẹn cả chục chủ nợ cùng tìm Tân để đòi tiền. Cùng đường Tân quyết định dùng cái chết để xù nợ.

 

Đây không phải là trường hợp duy nhất tìm đến cái chết để giải quyết chuyện nợ nần. Trước đó vài ngày em trai ông Chúc là ông Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ Bình Thạnh) khi đang đi thả lưới bắt cá dưới cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) cũng đã cứu sống một người đàn ông trung niên nhảy cầu tự tự. 
 
Hệ lụy của các con bạc “ngã kèo” mùa World Cup  - 2
Nhiều sinh viên từ chỗ chơi cho vui mà trở thành những con bạc khát nước.

 

Khi cứu được người đàn ông lên bờ, ông Tuấn biết người đàn ông này mang hết tiền của gia đình đi cá độ bóng đá và bị thua sạch; sợ vợ con biết nên quyết định tìm đến cái chết để “chuộc tội”. 

 

Không đến mức phải trầm mình xuống sông để chạy nợ, nhưng trường hợp của N.V.H (29 tuổi, quê  quán Thanh Hóa, làm việc trong một công trình xây dựng) thì khiến không ít bạn bè đồng nghiệp phải è cổ chịu những khoản nợ mà vài năm lao động vất vả cũng chưa kiếm được.

 

Vốn xuất thân từ một vùng quê nghèo, H rất chịu khó làm việc nhưng khi World Cup diễn ra được nửa chặng đường thì bỗng nhiên H mất tích. Mọi người tá hỏa tìm kiếm khắp nơi chỉ phát hiện một lá thư để lại trong giường ngủ của H với nội dung “xin lỗi tất cả anh em vì đã lừa dối mọi người để mượn tiền, thực chất do em mê các độ bóng đá nên đã thua sạch, không còn cách nào khác nên em mới phải bỏ đi thế này”.

 

Mọi người mượn tiền dùm H thấy choáng ngợp vì số tiền mượn lên đến hàng trăm triệu nhưng cũng đành cắn răng đứng ra gánh chịu.

 

Không chỉ dừng lại ở việc vay mượn, lừa đảo ngay cả những người đồng nghiệp mà “bóng ma” cá độ còn dẫn lối nhiều người rơi vào vòng lao lý.

 

Sau vài trận thua, Huỳnh Trọng Nghĩa (25 tuổi, ngụ phường 11, quận 10) tìm đủ mọi cách để xoay tiền nhưng trận đấu sắp diễn ra mà Nghĩa vẫn cháy túi. Để nắm trọn được kèo mình đã lựa, Nghĩa quyết định đi cướp để có tiền đặt kèo. Vừa thực hiện hành vi cướp giật, Nghĩa đã bị các trinh sát công an quận 10 tóm gọn.

 

Điều đáng báo động, một bộ phận là tầng lớp trí thức nhưng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của trò đỏ đen liên quan đến trái bóng tròn. Từ những quan điểm “cá độ cho vui xem mới hấp dẫn” đến việc sẵn sàng trộm cướp để có tiền đặt kèo không bao xa.

 
Hệ lụy của các con bạc “ngã kèo” mùa World Cup  - 3
Một tụ điểm chuyên ghi độ cho sinh viên tại quận 9 trong mùa World Cup.
 

Không ít các trinh sát công an quận 9 ngao ngán khi ập vào triệt phá một tụ điểm tổ chức và cá độ bóng đá tại quán cà phê 72 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 do bà Lê Thị Kim Lan (48 tuổi) và con gái bà Lan là Đỗ Thị Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) làm chủ.

 

Ngoài những đối tượng cầm đầu, các con bạc còn lại phần lớn là sinh viên các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn quận này. Tại cơ quan điều tra, 13 sinh viên trên mặt gầm cúi gục xuống đất, lí nhí khai nhận. Dù án phạt có thể không nặng nhưng cũng tạo ra một điểm đen trong trong lí lịch cuộc đời về sau của các sinh viên này.

 

Tiếng kèn vuvuzela hàng đêm vang lên trong mỗi trận đấu đã trở thành thứ nhạc điệu quen thuộc của những người yêu World Cup. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm máu cờ bạc, cá cược của dân độ “trỗi” theo. Và khi tiếng kèn ngừng hẳn sau mỗi trận đấu là bao nhiêu hệ lụy đẩy những số phận lăn theo trái bóng vào thế cùng đường của số phận.

 

Đà Nẵng: Bắt 2 vụ cá độ lớn trong một đêm
 
Khoảng 1 giờ 30 ngày 8/7, khi trận bán kết World Cup giữa Tây Ban Nha - Đức vừa bắt đầu thì lực lượng công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ ập vào quán cà phê Nguyên Ngọc, nằm trên đường Hồ Xuân Hươn, bắt quả tang nhiều đối tượng đang ghi tỷ số cá cược kết quả trận đấu này.
 

Tại đây, 8 đối tượng đã bị lực lượng công an tạm giữ cùng tang vật là 1 bản ghi tỷ số, 2 máy laptop, 6 điện thoại di động cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan.

 
Qua điều tra ban đầu, Công an phường Khuê Mỹ đã xác định Trần Minh Thành (30 tuổi, trú tổ 35, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu nhóm đối tượng này.
 
Tại Công an phường Khuê Mỹ, Thành khai nhận đã phối hợp với chủ quán cà phê Nguyên Ngọc để dàn xếp, ghi tỷ số trận đấu với mức tiền từ 100.000 đồng trở lên.
 
Hơn một giờ đồng hồ sau, tại quán cà phê Gia Tiến (tổ 12A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Sơn Trà) tiếp tục bắt quả tang chủ quán là Trần Gia Tiến (38 tuổi) đang ghi cá độ cho các con bạc đang xem truyền hình trực tiếp trận bán kết.
 
Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 9 cuốn sổ ghi cá độ từ khi khai mạc World Cup tới nay, 12 tập cùi ghi tỉ số, 1 máy tính xách tay phục vụ cá cược, gần 20 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác.
 
Hiện các vụ việc này đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

 

Trung Kiên - Công Bính