An Giang: Vụ bé văng ra từ bụng mẹ

"Hãy giữ mùa xuân đẹp cho mình và những người xung quanh"

(Dân trí) - Kết thúc phiên tòa, tài xế Vũ đã nhận hình phạt của pháp luật. Riêng anh Nam, anh thấy lòng mình còn nặng trĩu và anh mong rằng, mọi người sống trên đất nước Việt Nam hãy chú ý khi lái xe để giữ mùa xuân đẹp cho mình và cho những người chung quanh.

Tại phiên tòa xét xử tài xế Vũ, những người tham dự không khỏi bất ngờ trước tấm lòng vị tha của gia đình anh Nguyễn Văn Nam – chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngọc là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng làm chị Kim Ngọc tử nạn trên đường đi sinh đứa con thứ 2 vào 25/10/2014. Đặc biệt, gia đình anh Nam còn hỗ trợ 10 triệu đồng cho tài xế Đỗ Công Vũ, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình bị cáo này.

Theo giấy triệu tập của TAND TP. Long Xuyên, sáng 14/02 anh Nguyễn Văn Nam cùng cha mẹ vợ đến dự phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế Đỗ Công Vũ (tài xế trực tiếp tông vào chiếc xe máy của anh làm vợ anh là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đã tử nạn trên đường đi sinh vào hôm 25/10/2014 tại phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Có mặt tại phiên tòa, gương mặt anh Nam cũng như những người thân trong gia đình lúc nào cũng buồn rười rượi, không phân bua, lớn tiếng cãi lại với bị cáo.

Riêng tài xế Vũ, trước vành móng ngựa, bị cáo khóc thật nhiều và thừa nhận toàn bộ hành vi vượt ẩu của mình để gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng mà suốt đời anh sẽ bị ám ảnh. Tại phiên toà, tài xế Vũ cúi đầu nhận tội và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm ngày trở về gia đình cùng vợ nuôi dạy hai con nhỏ.

Tại phiên tòa bị cáo Vũ khóc rất nhiều về hành vi vượt ẩu của mình
Tại phiên tòa bị cáo Vũ khóc rất nhiều về hành vi vượt ẩu của mình

Trước khi tòa tuyên án, HĐXX mời anh Nam nói lên yêu cầu của mình đối với bị cáo Vũ. Anh Nam đại diện cha mẹ vợ chia sẻ: “Kính thưa quý tòa sự việc xảy ra bản thân tôi và cha mẹ vợ, người thân… đến giờ này không sao quên được giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn mà bị cáo Vũ gây ra. Dù gần 5 tháng trôi qua, vết thương ở da thịt của tôi và đứa con đã lành nhưng sự ra đi của vợ tôi thì không sao nguôi ngoai được. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện vợ tài xế Vũ đi làm công nhân để nuôi hai đứa con nhỏ là quá khó khăn. Riêng cha con tôi thời gian qua cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà hảo tâm, do vậy kính mong quý tòa xem xét cho tài xế Vũ nhận mức án thấp nhất để anh sớm về đoàn tụ với gia đình, vì sự cách biệt nào cũng là một nỗi khổ cho người đi và người ở lại!”

Phiên tòa xét xử tài xế Vũ thu hút rất đông người đến xem và khi chứng kiến mối “thân tình” giữa bị cáo và gia đình bị nạn qua những cái bắt tay, lời xin lỗi và đặc biệt là nhiều người có mặt tại phiên tòa không cầm được nước mắt khi gia đình anh Nam hỗ trợ cho gia đình tài xế Vũ 10 triệu đồng để vợ anh Vũ nuôi hai con nhỏ trong những ngày tháng tài xế Vũ bị sự chế tài của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Vũ khóc rất nhiều về hành vi vượt ẩu của mình
Vợ bị cáo Vũ và nhiều người có mặt tại phiên tòa không cầm được nước mắt khi ông Nguyễn Văn Khoảng hỗ trợ gia đình tài xế Vũ 10 triệu đồng 

Tài xế Vũ xin lỗi gia đình anh Nam và nói trong nước mắt khi ông Nguyễn Văn Khoảnh – cha vợ anh Nam trao tiền hỗ trợ: “Cháu là người gây ra tai nạn, cháu là người có lỗi, vợ chồng cháu không biết lấy gì để tạ lỗi với cô chú và anh Nam… thì sao cháu dám nhận tiền hỗ trợ này. Chú và gia đình tha lỗi cho cháu là cháu mừng lắm rồi, xin chú giữ tiền này lại!” Tuy nhiên ông Khoảnh nhất quyết khuyên bảo vợ chồng tài xế Vũ phải nhận số tiền này để lo cho hai cháu nhỏ ăn học trong thời gian tới.

Kết thúc phiên tòa, tài xế gây tai nạn cho gia đình anh Nam đã nhận hình phạt của pháp luật. Riêng anh Nam cảm thấy lòng mình nặng trĩu, bởi những giây phút kinh hoàng cách đây gần 5 tháng mà anh đang cố quên lại tái hiện trước mắt anh qua phiên tòa không đáng có vào ngày hôm qua (14/02).

Trong lúc đợi người thân lấy xe đưa anh về nhà, PV Dân trí có dịp trò chuyện ngắn với anh Nam, anh Nam chia sẻ: “Diễn biến vụ tai nạn, chú đã nghe trên phiên tòa rồi đó. Đau lòng lắm nhưng mình phải cố gắng thôi vì đây cũng là lần cuối tôi phải đối diện lại những giây phút kinh hoàng mà lâu nay tôi đang cố quên… Cũng may, gia đình tài xế có nhiều điều làm cho mình đồng cảm nên sự dày vò, kể cả thù hận… tan biến hết. Thì thôi, mọi việc qua được mình cứ bỏ qua hết để lòng thanh thản hơn.”

Với anh Nam, từ khi tai nạn xảy ra không còn mùa xuân nào đẹp hơn
Với anh Nam, từ khi tai nạn xảy ra không còn mùa xuân nào đẹp hơn

Thấy đôi mắt anh Nam ngân ngấn lệ, chúng tôi hỏi thăm về sự tinh nghịch của bé Quốc Huy. Anh Nam lau vội nước mắt rồi vui vẻ cho biết: “Bé Huy ở với ông bà ngoại tốt lắm! Hôm nay cháu đã biết lật và biết trường rồi, cháu được cái ít khóc và rất thích mỗi khi được tiếp xúc với nước.”

Cũng theo anh Nam cho biết, trước kia mỗi tháng phải đưa cháu lên bệnh viện thăm khám một lần nhưng từ tháng rồi, bác sĩ bảo 3 tháng mới đưa cháu lên tái khám một lần, chủ yếu là chỉnh sửa chỗ vết cắt để sau này lắp chân giả cho tiện. Ngoài ra, anh Nam cũng cho biết thêm, vừa rồi anh mua được 23 công đất (23.000m2), đến vụ sau anh có thể cho những người nghèo khó trong xóm thuê đất canh tác, cải thiện cuộc sống cho đôi bên.

Chị 
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy – dì ruột bé Quốc Huy đang chuẩn bị chuối để gói bánh tét mừng năm mới

Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi thăm anh Nam về việc chuẩn bị đón năm mới thế nào, bỗng dưng đôi mắt anh nhắm nghiền lại, anh Nam Nói: “Nói thật với chú, từ khi vụ tai nạn xảy ra tôi thấy không còn mùa xuân nào đẹp hơn cả. Có lúc tôi bị suy sụp tinh thần nặng vì không thể thoát ra những hình ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn, nhất là hình ảnh của vợ tôi, còn tôi nằm xấp xải trên đường… Nhưng vì, hai đứa con tôi, tôi phải tiếp tục sống để lo cho chúng nó và đó cũng là tâm nguyện của vợ tôi cũng như bao nhà hảo tâm mong muốn.”

Anh Nam nói thêm: “Nhân dịp Tết đến, đại diện gia đình và người thân xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến BBT báo Dân trí, chúc báo Dân trí tiếp tục phát triển nhất là Mục tấm lòng Nhân ái. Vì theo tôi những hoàn cảnh được Dân trí ghi nhận, không chỉ nhận được vật chất từ bạn đọc mà quý hơn là nhận được sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của nhiều người dù chẳng quen biết nhau. Ngoài ra, nhân đây qua báo Dân trí, tôi mong muốn mọi người đang sinh sống trên đất nước Việt Nam hãy chú ý khi lái xe, nhất là trong những dịp lễ tết thế này để bản thân giữ mãi được mùa xuân cho mình và cho cả những người xung quanh. Đó là điều hạnh phúc và quý nhất”.

Mời bạn đọc Dân trí cùng nhìn lại một số hình ảnh đáng yêu của chú lính chì Quốc Huy:

Ngày bé Huy mới về nhà ông bà ngoại
Ngày bé Huy mới về nhà ông bà ngoại
Bé Quốc Huy tròn tháng
Bé Quốc Huy tròn tháng
Hiện nay bé Quốc Huy đã biết lật
Hiện nay bé Quốc Huy đã biết lật
Càng lớn bé Huy rất đáng yêu
Càng lớn bé Huy rất đáng yêu
Hiện bé Huy đang được ông bà ngoại và các dì chăm sóc rất tốt
Hiện bé Huy đang được ông bà ngoại và các dì chăm sóc rất tốt
Ông Khoảnh chăm sóc vườn rau để làm dưa cải ăn trong mấy ngày tết.
Ông Khoảnh chăm sóc vườn rau để làm dưa cải ăn trong mấy ngày tết.

Nguyễn Hành