1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành trình trốn trại hơn 20km của hàng trăm học viên cai nghiện

(Dân trí) - Hàng trăm học viên của Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng đã manh động phá rào bảo vệ, trốn trại, tràn về hướng trung tâm thành phố Hải Phòng. Hành trình hơn 20 km bỏ trốn bằng đường bộ của mấy trăm con người khiến người dân thót tim.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/vo-trai-cai-nghien-khoang-300-hoc-vien-tran-ve-thanh-pho-hai-phong-943243.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; "Vỡ trại" cai nghiện, khoảng 300 học viên tràn về thành phố Hải Phòng</b></a>

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 16h ngày 14/9, tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng đã xảy ra tình trạng "vỡ trại". Hàng trăm học viên đã vượt qua lực lượng bảo vệ trung tâm, tạo thành dòng người đi bộ tràn về phía nội thành Hải Phòng.

Theo một nguồn tin từ trung tâm, tối 13/9, tại đội 6 thuộc trung tâm đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm học viên Cát Bà và Thủy Nguyên. Mặc dù giám đốc trung tâm đã trực tiếp xuống can thiệt và giảng hòa, tuy nhiên sự việc vẫn chưa hết phức tạp. Trong vụ việc đó, nhiều cán bộ của trung tâm đã bị thương. Sáng 14/9, có 3 học viên ở đội 6 đã bỏ trốn. Đến 16h cùng ngày, khoảng 400 học viên cùng hùa nhau trốn trại.

Đoàn học viên vận quần đùi, đa số cởi trần, đổ tràn ra đường khiến người dân sống hai bên đường kinh hãi. Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem dòng người "hành quân" về hướng cầu Bính. Rất đông người dân còn dùng cả phương tiện xe máy để bám theo các học viên này vì sự hiếu kỳ, khiến đoàn người càng đông thêm. Trong khi đó, lực lượng chức năng không ngừng dùng loa kêu gọi đoàn học viên trở về trại, đồng thời cảnh báo những người dân sống hai bên đường đóng cửa, bảo quản tài sản, đề phòng bất trắc.
 
Ngoài những học viên đã tự giác quay lại trại, khoảng 300 học viên tạo thành đám đông lớn đi ra đường 10, “diễu hành” qua các xã Gia Minh, Lưu Kiếm, Kênh Giang rồi qua Đông Sơn , Hòa Bình, Thủy Đường, thị trấn Núi Đèo, vượt qua xã Thủy Sơn về Tân Dương, vượt qua cầu Bính sang bên này trung tâm thành phố Hải Phòng. Trên hành trình này, đoàn người giảm dần về số lượng, do các học viên có gia đình ở các địa phương trên đã tự về nhà mình. Nhiều người cũng đã liên lạc được với gia đình và được đón về bằng xe máy.
 
Còn khoảng gần 100 học viên đến ngã ba cầu Bính thì bị lực lượng chức năng chốt chặn, không cho đi sâu vào nội thành, yêu cầu đi về hướng ven đô qua tuyến đường thuộc Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Đến ngã ba Sở Dầu, Hồng Bàng, đoàn học viên cai nghiện dần giải tán.
 
Bám sát đoàn học viên suốt 20km đường, PV Dân trí đã ghi lại lộ trình bỏ trốn rầm rộ và thót tim này.

(nguồn ản do người dân cung cấp)


(nguồn ản do người dân cung cấp)
Đoàn học viên trốn trại bắt đầu vượt qua cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, đi ra đường 10, hướng về TP Hải Phòng (Ảnh người dân cung cấp)
 
Đoàn học viên đi qua các xã của huyện Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Đoàn học viên đi qua các xã của huyện Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Đoàn học viên đi qua các xã của huyện Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa


Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa

Lực lượng công an một mặt chốt chặn các ngả đường lớn, một mặt bám theo đoàn người để kiểm soát tình hình
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Trên đường đi, nhiều người dân hai bên đường đã mang cả nước, đồ ăn cho học viên, động viên họ không manh động, về nhà thăm gia đình rồi sớm quay lại trung tâm để cai nghiện.
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng, các học viên không gây mất trật tự hay gây cản trở giao thông
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Nhiều học viên đã được gia đình tới đón về dọc đường, đoàn người vì thế ít dần và đỡ căng thẳng
Họ đi qua trung tâm các xã của Thủy Nguyên trong không khí khá ôn hòa
Trên cầu Bính, người dân hiếu kỳ tập trung rất đông. Tại đây nhiều học viên cũng được gia đình, bạn bè tới đón về nhà
Tại ngã tư Cầu Bình một vài học viên đã mang động nhưng lập tực bị trấn áp và tạm giữ
Tại ngã tư cầu Bình, một vài học viên manh động đã lập tức bị lực lượng chức năng trấn áp, tạm giữ
Tại ngã tư Cầu Bình một vài học viên đã mang động nhưng lập tực bị trấn áp và tạm giữ
CSCĐ tạo thành những hàng rào khóa các ngả đường về khu trung tâm nội thành, yêu cầu học viên ôn hòa, không manh động, tự giải tán. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động Hải Phòng cho biết, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc "vỡ trại" không phải là chuyện xô xát trước đó mà vì các học viên phán ứng về việc bị kéo dài thêm thời gian sau cai theo tinh thần của nghị đình 94. Từ nhiều tháng nay, ban giám đốc trung tâm đã phải có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này. Việc xảy ra là đáng tiếc nhưng trung tâm tin rằng các học viên sẽ sớm quay về để chấp hành quy định.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, tại cuộc họp báo lúc 22h tối qua, cho biết: "Trung tâm Gia Minh được vận hành theo cơ chế mở trên tinh thần tự nguyện của các học viên là chủ lực. Nên khi các học viên bị kích động bỏ về, chúng tôi không ngăn cản bằng biện pháp mạnh mà chỉ vận động, tuyên truyền họ quay trở lại. Ngoài ra nếu những người cố tình không quay lại chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa học viên về tận nhà, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, suốt quá trình trốn trại của đoàn học viên này đã được “định hướng” tốt nên không xảy ra mất trật tự hay gây hoảng loạn cho nhân dân.

Tính đến nay đã có gần 30 học viên quay trở lại trung tâm để chấp hành nốt phác đồ cai nghiện.

 
Thu Hằng