Vụ giả danh công an cướp 400 lượng vàng:

Hành trình phạm tội của một “đại úy” rởm

(Dân trí) - Người đàn ông mặc sắc phục công an (kẻ gây ra vụ nổ súng cướp vàng) được xác định là kẻ giả danh công an. Đối tượng được đưa đi cấp cứu với một vết thương trên bụng, tràn dịch phổi, gẫy tay trái, khuôn mặt biến dạng.

Liên quan đến vụ nổ súng cướp 400 lượng vàng, ngày 8/3, cơ quan CSĐT đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra. 

 

Đối tượng mặc cảnh phục công an mang quân hàm đại úy chính là một kẻ giả danh. Y mua súng, đạn, cảnh phục từ biên giới Campuchia về TPHCM để thực hiện vụ cướp tiệm vàng nhưng bất thành. 
 
Hành trình phạm tội của một “đại úy” rởm  - 1

Tiệm vàng Tân Kim Hiếu tạm đóng cửa sau vụ cướp (Ảnh: CQ)

 

Tậu “hàng nóng” từ biên giới Campuchia

 

Khoảng 15h20 ngày 7/3, tại căn nhà số 49 đường số 3, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng để cướp 400 lượng vàng. Trong số 3 người đàn ông bị thương, có một người mặc cảnh phục công an mang quân hàm đại úy.

 

Ngày 8/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM xác định đối tượng mặc cảnh phục, sử dụng CMND giả tên Lê Thanh Hà, 46 tuổi, quê quán Phú Yên, tự xưng là cán bộ công an TP là một “đại úy” dỏm. Tên thật đối tượng này là Huỳnh Hữu Nhân (46 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang). Sáng ngày 8/3, sau khi hồi phục sức khỏe, “đại úy” này đã khai báo những tình tiết ban đầu về vụ cướp 400 lượng vàng. 

 

Theo điều tra ban đầu, cách đây 2 tháng, Nhân thường xuyên đến tiệm vàng Tân Kim Hiếu (phường Tân Phú, quận 7) để mua vàng. Mỗi lần giao dịch từ 4 đến 5 lượng vàng và Nhân trả tiền rất sòng phẳng. Vì thế, Nhân dần chiếm niềm tin từ phía ông chủ tiệm vàng là Trần Trung Hiếu (36 tuổi).

 

Lợi dụng lòng tin này, Nhân bắt đầu lập kế hoạch đánh “vố lớn”.

 

Nhân sang tận biên giới Campuchia mua một trái lựu đạn giá 50USD, một khẩu K54 giá 200USD, một khẩu AK giá 400USD, một bộ quân phục công an, quân hàm đại úy giá 100USD.

 

Sau khi “tậu” được số “hàng nóng” nói trên, Nhân bắt đầu khảo sát địa hình để “tác chiến”. Ngày 6/3, Nhân dạo quanh khu vực quận 7 thì phát hiện căn nhà số 49 (gần địa điểm tiệm vàng) có treo bảng cho thuê nhà. Nhân dùng CMND giả, xưng mình là cán bộ công an để làm hợp đồng thuê căn nhà trên 1 năm với giá 6 triệu đồng/tháng. Nhân đặt cọc cho chị Đào 3,5 triệu đồng cùng 100 USD và yêu cầu chị Đào đưa chìa khóa nhà để ngày hôm sau dọn đồ đến.

 

Ngay trong đêm 6/3, Nhân đến Công ty TNHH du lịch Tỷ Lài (ở quận 4) thuê xe du lịch 7 chỗ và tài xế Nguyễn Ngọc Minh (ngụ quận 4) với ý định chở Nhân tẩu thoát sau khi cướp được vàng. 

 

Những phát đạn kinh hoàng

 

Sáng 7/3, Nhân gọi điện cho chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu nói vừa bán căn nhà 9 tỷ đồng nên muốn đổi tiền thành vàng để dễ cất. Nhân ngỏ ý mua 400 lượng vàng SJC với điều kiện phải giao hàng tận nơi để đảm bảo an toàn. Do đây là khách quen, “sộp” lại có uy tín từ nhiều lần giao dịch trước nên ông Hiếu chủ tiệm vàng đồng ý ngay.

 

Tuy nhiên, do số lượng vàng không đủ nên ông Hiếu phải huy động cả một số tiệm khác. Để đảm bảo an toàn, ông Hiếu đã điều 5 nhân viên đi 3 xe gắn máy mang 400 lượng vàng đến cho Nhân.

 

Khoảng 14h ngày 7/3, Nhân gọi điện cho tài xế Minh đánh xe đến đón mình tại đầu đường số 25, phường Tân Quy, quận 7. Sau khi đi lòng vòng, nhận được điện báo từ phía tiệm vàng, Nhân yêu cầu tài xế chở mình về nhà vừa thuê và bảo tài xế chờ bên ngoài.

 

Khi 5 nhân viên tiệm vàng đến, Nhân yêu cầu 1 nhân viên đứng ngoài chờ, 4 người khác theo Nhân vào phía trong nhà. 

 

Sau khi 4 nhân viên vừa bước vào trong nhà, Nhân lập tức kéo cửa lại và móc hai khẩu súng trong giỏ xách ra cầm trên hai tay. Nhân dùng khẩu K54 nã một phát đạn trúng vào bụng nhân viên tên Cường làm người này quỵ xuống tại chỗ. Nhân bắn tiếp phát thứ 2 thì khẩu K54 bị kẹt đạn. Thấy vậy, 3 nhân viên còn lại lập tức lao vào giằng co với Nhân. Nhân liền bóp cò khẩu AK bắn loạn xạ làm một nhân viên bị đạn trúng vào tay. 2 nhân viên còn lại đã giật được khẩu AK của Nhân và quay đầu súng dùng lưỡi lê đâm một nhát vào bụng làm Nhân quỵ xuống rồi nhân viên đạp cửa chạy ra ngoài truy hô.

 

Nhân lê từng bước ra ngoài, bộ cảnh phục mặt trên người tươm máu. Ngay lập tức, công an quận 7, công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Nhân được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị một vết thương trên bụng tràn dịch phổi, gẫy tay trái, và khuôn mặt bị biến dạng. Chiều ngày 8/3, sức khỏe của Nhân dần hồi phục, còn nhân viên tên Cường vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Hiện PC14 Công an TPHCM đang phối hợp với công an quận 7 tiếp tục lấy lời khai của tên cướp để điều tra vụ án.  

Công Quang