1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hành hung người dã man vì bị nhắc chuyện đi vệ sinh

(Dân trí) - Báo <i>Dân trí</i> vừa nhận được đơn thư cầu cứu của chị Hà Thị Hiền (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), tố cáo việc con trai chị bị một nhóm người hành hung dã man; dù đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng tính mạng vẫn rất nguy kịch.

Trong đơn phản ánh, chị Hiền trình bày: Lúc 18h30 ngày 20/11, chồng chị là anh Trần Khánh Phụng và con trai chị là cháu Đậu Tuấn Vũ đi chơi về thì thấy một thanh niên đi vệ sinh ngay trước cửa nhà. Anh Phụng liền lên tiếng phản đối nhưng không thấy người thanh niên trả lời. Anh Phụng nắm tay kéo người thanh niên đi thì người này mới quay lại thách thức: “Tao là Mười Côi đây, mày không biết à? Tao ưng đi ở đây là quyền của tao”. 

 

Không muốn đôi bên to tiếng, anh Phụng dặn người thanh niên lần sau đừng đi vệ sinh lung tung nữa rồi bỏ đi. Đúng lúc đó xuất hiện thêm hai thanh niên khác đi trên một chiếc xe máy không biển số. Cả 3 thanh niên trao đổi với nhau ít phút rồi lao vào hành hung anh Phụng. Anh Phụng bỏ chạy, đám thanh niên quay qua đánh cháu Đậu Tuấn Vũ. Chúng lấy đá làm đường đánh vào đầu Vũ, cầm tóc cháu lăng vào song cửa sắt của cơ quan ngân hàng. Đến khi cháu Vũ bị thương nặng, nằm bất tỉnh giữa đường thì bọn chúng mới bỏ đi. 

 

Ngay sau đó, gia đình chị Hiền đưa cháu Vũ vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Do vết thương nặng, máu tụ nhiều trong não nên cháu Vũ được chuyển ra Bệnh viện Thái An, TP Vinh, sau đấy là Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Vũ đã được mổ để hút máu tụ trong não. Sau hơn một tuần cấp cứu tại đây, cháu Vũ đã tỉnh lại và được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Do thể trạng yếu, vết thương nặng nên cháu Vũ vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng hôn mê.

 

Trước sự việc con trai bị hành hung đến trọng thương, gia đình túng thiếu nhưng phải lo chạy chữa cho con, chị Hà Thị Hiền đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Hà Tĩnh nhằm làm rõ đối tượng Mười Côi và hai tên đã đánh con chị là ai, để đưa ra trước ánh sáng của luật pháp. 

 

Sáng nay, trao đổi với Dân trí, anh Trần Khánh Phụng cho biết: Chiều qua 3/12, do cháu Vũ vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng hôn mê nên các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã quyết định mổ để hút máu tụ trong não lần thứ 2. Ca mổ kéo dài hơn một tiếng. Hiện thể trạng cháu Vũ vẫn rất yếu.

 

Bảo Trọng