1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông ngoại Như Ý:

“Hành động của con tôi không thể tha thứ”

(Dân trí) - “Con tôi không thể nuôi Như Ý được nữa đâu. Không đảm bảo an toàn cho cháu. Hành động của con tôi không thể tha thứ”, ông Nguyễn Văn Kiết - ông ngoại của Như Ý - khẳng định.

Đến thăm Như Ý, những vết thương trên da thịt bé gái 9 tháng tuổi này phần nào đã lành. Nhưng thân thể nhỏ bé vẫn chi chít những vết sẹo thâm  tím, giúp che bớt làn da xanh xao. Vết thương sâu ở lòng bàn chân trái cũng bắt đầu kéo da non. Di chứng để lại trên đôi má phúng phính là hai cục chai cứng vì bị cắn.  

“Hành động của con tôi không thể tha thứ” - 1
 Vết thương ngoài da đã lành nhưng sang chấn trong tâm hồn bé vẫn khó dứt. Đêm đêm, bé thường giật mình khóc thét.

Thấy người lạ, bé sợ hãi ôm lấy bà Bảy (bà cô – người đang tạm nuôi bé). Theo lời bà Bảy, Như Ý đặc biệt sợ đàn ông. Thoáng thấy bóng dáng đàn ông đến gần là bé khóc thét. “Thương nhất là buổi tối, đang ngủ ngon, bất chợt nó giật mình khóc thét. Hồi trước mẹ và cha dượng nó thường hành hạ vào ban đêm nên giờ nó bị ám ảnh”, bà Bảy xót xa kể lại.

Như Ý đã tự bú bình, ăn cháo. Lúc mới nhập viện, dù có mẹ và bà ngoại ở cạnh nhưng bé vẫn thường bị  bỏ cho đói, khát . Khi về với bà Bảy, thấy có người mang sữa, mang cháo đến là bé háo hức vồ lấy.
   
“Hành động của con tôi không thể tha thứ” - 2
Vết thương sâu trên đùi trái đang kéo da non

Tìm đến nhà ông bà ngoại của Như Ý (ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung), không cần hỏi, mọi người ở đây đều biết nhà ông Năm Kiết. Sự việc “mẹ hành hạ chính con ruột của mình”  đã làm “dậy sóng” ở làng quê yên ả này. Không ai có thể chấp nhận được hành động tàn ác kinh hoàng đó.

Còn nhớ, lúc chính quyền đến làm việc với gia đình thì chính vợ chồng ông Kiết thừa nhận đánh cháu và ngăn cản đưa Như Ý đi bệnh viện. Thế nhưng, khi gặp chúng tôi, cả ông  lẫn bà đều khăng khăng “chưa hề đánh cháu”. Ban đầu, hai vợ chồng nói thường xuyên đi đám xa nên không biết chuyện cháu mình bị ngược đãi.

Lạ lùng là cùng sống trong một mái nhà mà ông bà không nhìn thấy hàng trăm vết thương chằng chịt trên da thịt cháu ngoại mình. “Con bé được mặc quần áo dài nên vợ chồng tôi không thấy được vết thương nào cả”, ông Kiết nhỏ giọng chống chế.

“Hành động của con tôi không thể tha thứ” - 3
 Ông bà ngoại bé Như Ý: “Hành động của con tôi không thể tha thứ được”

 Khi bị vặn hỏi, hai ông bà lúng túng: “Nó (Lan, mẹ bé Như Ý – PV) nói con nó để nó lo, Hai vợ chồng tôi không được đụng đến. Từ ngày thằng Tám tới, thấy cháu mình bị vậy chúng tôi cũng xót lắm”.

 Bà Trần Thị Hạnh, bà ngoại Như Ý, cố bao biện: “Tôi thương, tôi quý lắm chứ, cháu tôi mà. Mấy nay không lên thăm được cũng nóng lòng lắm”. Miệng nói thương cháu là thế nhưng khi hỏi Như Ý được bao nhiêu ký, uống sữa gì, mỗi ngày ăn được bao nhiêu thì bà lúng túng không trả lời được.

Trong khi đó, bà Lưu Thị Kiều Trinh, Phó Phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em (thuộc Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp) khẳng định khi giám sát ở bệnh viện, chính bà chứng kiến cả mẹ và bà ngoại Như Ý đều không chăm sóc cháu tốt, không cho bé ăn uống đầy đủ. “Đó là cơ sở để chúng tôi yêu cầu cách ly bà mẹ này”, bà Trinh cho biết.

Đến thời điểm này, ông bà ngoại của Như Ý phải thừa nhận con gái của họ khó có thể tiếp tục nuôi Như Ý tốt. Ông Kiết cho rằng: “Hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà mẹ nó ngược đãi  nó như vậy thì Nhà nước không cho nuôi lại đâu. Cũng khó tin nó sẽ thương yêu con của nó”.

Tuy công an huyện Lai Vung có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Lan - mẹ ruột Như Ý nhưng, chính quyền địa phương vẫn rất lúng túng trong việc xử lý với lí do "đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy".

                                                                                                            Thụy An