1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hàng vạn sĩ tử rời Thủ đô

(Dân trí) - Ngay sau khi kết thúc đợt thi đại học đầu tiên, hàng vạn thí sinh cùng người nhà đã đổ ra các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm... (Hà Nội) để về quê.

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, hàng vạn thí sinh cùng người nhà đổ ra bến xe rời Thủ đô


Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, hàng vạn thí sinh cùng người nhà đổ ra bến xe rời Thủ đô

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, hàng vạn thí sinh cùng người nhà đổ ra bến xe rời Thủ đô

Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh


Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh



Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh

Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh

Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh


Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh



Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh


Những ngày này nhà xe tất bật phục vụ các thí sinh

Do nhu cầu đi xe tăng đột biến so với ngày thường, nên nhiều người phải đợi khá lâu mới bắt được xe khách.
 

Khoảng 10 giờ PV Dân trí đến khu KTX trường ĐH Cần Thơ (có hơn 4.000 thí sinh ở trọ - PV) chứng kiến cảnh sĩ tử, phụ huynh hối hả về quê. Từng đoàn xe ô tô từ từ lăn bánh; những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc cũng bắt đầu “bon bo” sau những cái bắt tay vội vàng; một số khác thì đèo ba lô, cuốc bộ thẳng ra bến xe dưới cái nắng chói chang.

Chị Nguyễn Thị Minh – quê ở Tam Bình, Vĩnh Long cùng con gái cuốc bộ ra bến xe cho biết: “Lúc cháu đi thi ở nhà chuẩn bị xạ lúa. Có một mình cha nó ở nhà, nhiều việc làm không xuể, bởi vậy thi xong là mẹ con về quê ngay để phụ với cha nó một tay cho kịp xuống giống đồng loạt với bà con trong xóm.”

PV đặt vấn đề đi “xe ôm” ra bến xe, chị Minh cho biết, có 5, 6 cây số, đi xe chi cho tốn kém. Theo chị tính dù mấy ngày qua tiết kiệm chi tiêu nhưng chi phí ăn ở, đi tới đi lui trong mấy ngày thi đã mất gần 10 giạ lúa, tương đương 1.000.000 đồng.

Riêng cha con anh Phan Minh Tâm - ở tận Cà Mau cho biết: “Về tới nhà gần 200km, bởi vậy sáng sớm tui mang hết đồ đạc lên xe, chờ cháu ra là về quê ngay. Cũng do lên Cần Thơ trễ nên phải thuê nhà trọ nghỉ, tính hết chi phí cũng mất toi 3 triệu đồng.”

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến đường 3/2, đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo,… nhiều sĩ tử, phụ huynh “đôi nắng” cuốc bộ ra bến xe. “Chưa biết kết quả thế nào nhưng thi xong em thấy toàn thân nhẹ nhỏm, nhất là bây giờ được về nhà, dù đi bộ mấy cây số (kilomet) cũng không thấy mệt.” Em Nguyễn Minh Tâm - ở Cai Lậy, Tiền Giang cho biết.

Quang Phong - Nguyễn Hành

Quang Phong - Nguyễn Hành

Quang Phong - Nguyễn Hành

Quang Phong - Nguyễn Hành


Quang Phong - Nguyễn Hành

 
Quang Phong - Nguyễn Hành