1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn lượt người vào Lăng viếng Bác

Khoảng 30.000 lượt người đã về thăm Thủ đô và vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9. Tối cùng ngày, khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình vẫn đông vui tấp nập.

Từ sáng sớm đến tận chiều, dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Bác nối dài cả cây số, đủ cả người già, trẻ nhỏ... đa số là người dân từ các địa phương tiếp giáp Hà Nội.

Đến 18 giờ ngày 2/9, gia đình bác Nguyễn Duy Thức ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, vẫn thư thả dạo chơi trong khu vực vườn Hồng. Bác Thức hồ hởi: "Tết Độc lập không chỉ là ngày nghỉ, mà còn là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, vào thăm Lăng Bác. Tôi vẫn luôn nhắc nhở các cháu dù đi đâu, làm gì vẫn phải nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh, phải luôn tâm niệm làm điều gì có ích cho quê hương, đất nước."

Dắt tay cô con gái 10 tuổi đang làm dáng để chụp ảnh trên Quảng trường Ba Đình, chị Thủy, nhà ở Cầu Giấy, vui vẻ nói: "Mấy năm nay, cứ đến dịp 2/9, con gái mình lại đòi bố mẹ cho vào Lăng viếng Bác. Viếng Lăng Bác không chỉ có ý nghĩa tưởng nhớ công lao của vị lãnh tụ giải phóng dân tộc, người cha già của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để nhắc nhở ý thức học tập của các cháu, để các cháu tự phấn đấu, rèn luyện, làm theo lời Bác dạy."

Để phục vụ người dân vào Lăng viếng Bác và tham quan Quảng trường Ba Đình, trong suốt ngày 2/9, tại các khu vực ngã tư Lê Hồng Phong-Chu Văn An, Hùng Vương, Trần Phú, Ngọc Hà-Đội Cấn, rất đông lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cùng Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đã liên tục cắt cử cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa ách tắc giao thông.

Đầu giờ sáng, do lượng người đổ về Lăng tăng đột biến nên ùn tắc giao thông cục bộ đoạn từ Ngọc Hà-Lê Hồng Phong vẫn xảy ra, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự nhìn chung được đảm bảo tốt.
Theo TTXVN/Vietnam+