1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây:

Hàng trăm thanh niên phóng hỏa đốt làng

(Dân trí) - Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, hàng trăm thanh niên thôn Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Tây đã kéo sang thôn Cổng Hàng, xã Hữu Bằng để đập phá, đốt nhà, thậm chí còn dùng cả súng hơi bắn đạn ghém gây nên cảnh hỗn loạn, căng thẳng chưa từng có ở vùng quê vốn rất yên bình này.

Chiều qua 3/2, chúng tôi có mặt tại thôn Cổng Hàng, xã Hữu Bằng khi 5 chiếc xe cứu hỏa của Công an Hà Tây vừa hoàn thành nhiệm vụ dập lửa cho những ngôi nhà, lán sản xuất tại đây đang nối đuôi nhau rời làng. Hơn chục ngôi nhà và những dãy lán sản xuất bị đốt phá khói bốc nghi ngút, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi.

 

Chiến, sinh viên trường ĐH Thủy Lợi, nghe tin ở quê xảy ra ẩu đả vội từ Hà Nội về dẫn chúng tôi đi khảo sát hiện trường và thông báo: Nguồn cơn bắt đầu từ vụ xô xát hôm 30 Tết giữa một số thanh niên thôn Vĩnh Lộc và thanh niên thôn Cổng Hàng. Suốt những ngày sau đó, một số thanh niên thôn Vĩnh Lộc tay lăm lăm mã tấu, gươm… phóng xe máy khắp làng Cổng Hàng, gặp ai cũng đuổi đánh bất kể già hay trẻ.

 

Đỉnh điểm là vào khoảng 14 giờ ngày 3/2, hàng trăm thanh niên thôn Vĩnh Lộc với dao, kiếm, gậy gộc, xăng thậm chí cả súng hơi bắn đạn ghém đã tấn công một số gia đình ở khu vực giáp ranh giữa hai làng. Hơn chục ngôi nhà, lán sản xuất ở khu vực này đã bị đốt trụi.

 

Anh Nguyễn Duy Thành dẫn chúng tôi vào ngôi nhà hai tầng của mình còn khét lẹt mùi khói và nói như mếu: “Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù cả gia đình tôi đã đóng cửa, cố thủ trong nhà nhưng những thanh niên thôn Vĩnh Lộc vẫn đập vỡ kính cửa sổ, đổ xăng vào trong nhà rồi… đốt”. Vừa kể, anh và vợ vừa nhanh chóng thu dọn số đồ đạc còn sót lại để chuẩn bị sơ tán.

 

Mặc dù ngay sau khi xô xát xảy ra, công an huyện Thạch Thất và Tỉnh Hà Tây đã có mặt nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Trên khắp các con đường, ngõ ngách của thôn Cổng Hàng, hàng trăm thanh niên vẫn tụ tập với dao, gậy, ống tuýp nước trong tay sẵn sàng nghênh chiến. Thậm chí, một số còn góp tiền để tổ chức đội “xung kích” bảo vệ  xóm trong đêm nay.

 

Từ khu vực giáp ranh, hàng chục gia đình đang vội vã chất đống đồ đạc lên những chiếc ô tô, xe cải tiến chuẩn bị cho cuộc sơ tán “có một không hai”, bởi theo những người dân nơi đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đêm xuống.

 

Thông tin ban đầu chúng tôi có được, gần chục trường hợp người dân phải đi cấp cứu do bị chém và do trúng đạn ghém. Một số người còn cho biết, hai thanh niên ở xóm tên Thành và Trung bị thương rất nặng, khả năng khó qua khỏi.

 

Chúng tôi rời thôn Cổng Hàng khi không khí ở đây vẫn đang cực kỳ căng thẳng. Người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây sớm vào cuộc, xử lý nghiêm những kẻ gây rối, trả lại sự yên bình vốn có ở làng quê này.

 

Đức Hòa