Hà Tĩnh:

Hàng trăm người hiếu kỳ chen chân xem tìm xác người nhảy sông

(Dân trí) - Suốt 3 ngày nay, khu vực Cầu Phủ (qua quốc lộ 1A, địa phận phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) luôn đông nghịt người dân chen chân đứng xem các tốp thợ rà tìm xác một người đàn ông nhảy sông tự tử vào chiều mùng 4 Tết.

Những người dân có mặt tại khu vực chân cầu Phủ cho biết: khoảng 17h20 ngày 6/2/2011, nhiều người dân sống gần cầu hoảng hốt khi thấy một người đàn ông dựng xe máy rồi trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông.

Một số người vội vàng chạy tới định can ngăn nhưng không kịp. Khi mọi người tới nơi đã thấy người này chìm nghỉm dưới dòng nước chảy xiết.
Nhận được tin báo, chính quyền phường Đại Nài và người nhà nạn nhân (ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) đã thuê thợ lặn dưới khu vực chân cầu Phủ, dùng thuyền, lưới và móc câu tìm kiếm trên diện rộng, nhưng đến chiều qua, ngày 9/2, xác người này vẫn chưa được tìm thấy.

Hàng trăm người hiếu kỳ chen chân xem tìm xác người nhảy sông - 1

Dù huy động thuyền và lưới câu rà suốt hơn 3ngày qua nhưng vẫn chưa tìm được xác nạn nhân


Do đã tích cực tìm kiếm suốt hơn 3 ngày qua mà không thấy xác, dư luận lại đồn đoán thông tin rằng người đàn ông nói trên thực chất không nhảy xuống sông mà đã đón xe khách vào Nam, nên vụ việc mang nhiều màu sắc hiếu kỳ, thu hút sự quan tâm của hàng trăm người. Mấy ngày nay, lượng người kéo về cầu Phủ theo dõi việc tìm kiếm ngày một đông. Cho đến hơn 23h đêm qua, dù trời khuya khá lạnh, vẫn có rất đông người đứng theo dõi vụ việc.

Hàng trăm người hiếu kỳ chen chân xem tìm xác người nhảy sông - 2

Nửa đêm qua vẫn có đông người đứng theo dõi việc tìm kiếm

Được biết, người đàn ông nhảy sông tên là P., sinh năm 1983, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, đã có vợ và một con nhỏ; làm nghề kinh doanh tự do. Trước khi nhảy cầu tự vẫn, anh P. có xích mích, to tiếng với vợ.


Đến sáng nay, 10/2, việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Văn Dũng - Đặng Tài