Hàng trăm người giành giật manh chiếu ở lễ hội để cầu sinh được con trai
(Dân trí) - Ba tấm chiếu được xé rồi chia ra ngoài sân đền Đức Bà tại Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc), hàng trăm người dân xông vào giằng co tan nát thành nhiều manh chiếu vụn với kỳ vọng may mắn sinh được con trai.
Sáng ngày 5/2 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch), thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức thường niên lễ hội Đúc Bụt với sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách khắp nơi đổ về.
Phần đặc sắc và quan trọng nhất của lễ hội là tích trò đúc bụt, thu hút đông đảo người dân ngóng chờ, theo dõi.
Sau khi các "Bụt" được dân làng hộ tống đi tắm ở giếng nước thiêng đầu thôn và đắp bùn lên người và mặt, thì được rước về trước sân đền Đức Bà chờ báo cáo với Thành hoàng làng.
Mỗi "Bụt" được chụp một tấm chiếu, riêng "Bụt" ngồi giữa trên đỉnh được cắm bó mạ non xanh mướt. Tương truyền, người nào cướp được chiếu, nhà đó sẽ sinh con.
Trong lễ hội năm nay, 3 thanh niên có vinh dự được chọn làm "Bụt" phải là thanh niên trẻ chưa vợ, xuất thân trong gia đình văn hóa, ấm êm, hòa thuận, được hàng xóm quý mến. Lần lượt trong ảnh (từ trái qua phải) là Nguyễn Văn Hòa (19 tuổi), Đặng Nam Dương (15 tuổi) và Nguyễn Hoàng Hải (19 tuổi).
Đặc biệt, hội làng còn truyền tai nhau chuyện nếu ai đoạt được chiếc chiếu cắm bó mạ xanh trên đầu, năm đó vợ chồng họ sẽ sinh con trai. Tin vào điều này, đông đảo người dân ra sức giành bằng được ít nhất một mảnh chiếu.
Ban tổ chức lễ hội năm nay tiến hành chia nhỏ các manh chiếu phát cho mọi người để không xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Các mảnh chiếu được chia qua cửa đền, nhiều những bàn tay thò vào mong muốn xin được dù chỉ là một sợi.
Bên ngoài lúc này có hàng trăm người đứng chờ, không tránh khỏi những pha tranh giành quyết liệt mỗi khi một manh chiếu được đưa ra.
Nhóm thanh niên reo hò mừng rỡ khi nhận được các sợi chiếu nhỏ từ cửa đền.
Một người đàn ông sau khi giành được vài sợi chiếu đã nắm thật chặt và giơ cao lên trời để tránh bị người khác giật mất.
Không chỉ thanh niên mà người già lẫn trẻ nhỏ đều nhảy vào giật chiếu.
Đến cuối buổi lễ, một nửa chiếc chiếu được nhà đền ném ra giữa sân, đám đông đua nhau giằng giật.
Lúc này, anh Lăng Đức Bình (áo xanh, 38 tuổi, ở xã Đồng Tĩnh) tham gia xé chiếu. Được biết anh Đức Bình đã đi lễ Đúc Bụt một năm trước, tuy nhiên gia đình vẫn chưa có con nên năm nay quyết tâm đi tiếp.
Mỗi người đã có cho mình một manh chiếu riêng, chỉ còn anh Bình và một thanh niên trẻ khác vẫn đang giằng co và anh Bình bị kéo lê hàng chục mét. Chỉ đến khi người dân khuyên can, thanh niên kia mới chịu buông tay, nhường lại cho anh Bình phần chiếu nhỏ còn lại.
Sau hơn 15 phút chen chúc giữa "biển người", chị Trà (ở huyện Tam Dương) cũng lấy được manh chiếu nhỏ mang về nhà.
"Đây là năm đầu tiên tôi đến lễ hội Đúc Bụt, tuy vất vả trong việc giành chiếu, tôi vẫn thấy rất vui. Nay tôi xin chiếu về cho con, mong gia đình sẽ sớm có thêm thành viên mới", chị Trà chia sẻ.
Người dân vào đền lễ tạ trước khi mang chiếu về chia cho anh em trong gia đình.