02:57Mã số 5891: Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngàyMáy xúc chèn qua người, với đa chấn thương nặng, hơn 1 tháng qua bé Phúc vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục. Cậu bé 11 tuổi còn phải tiếp tục chữa trị dài, chi phí lớn, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
Mã số 5891: Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngàyMáy xúc chèn qua người, với đa chấn thương nặng, hơn 1 tháng qua bé Phúc vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục. Cậu bé 11 tuổi còn phải tiếp tục chữa trị dài, chi phí lớn, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
02:04Mã số 5854: Mỗi ngày viện phí 20 triệu, con trai bất lực nhìn mẹ giành giật sự sốngHôn mê sâu, thở máy, không Bảo hiểm y tế, chị Kim Anh đang giành giật sự sống từng giờ. Gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng chạy chữa. Bất lực, người con trai khẩn cầu nhà hảo tâm giúp mẹ.
Mã số 5854: Mỗi ngày viện phí 20 triệu, con trai bất lực nhìn mẹ giành giật sự sốngHôn mê sâu, thở máy, không Bảo hiểm y tế, chị Kim Anh đang giành giật sự sống từng giờ. Gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng chạy chữa. Bất lực, người con trai khẩn cầu nhà hảo tâm giúp mẹ.
Khen thưởng thanh niên giành giật sự sống cho bé trai ở Tây NinhPhát hiện bé trai ngưng thở, tím tái khi được kéo lên khỏi hầm nước thải, anh Duy liên tục ép tim, thổi ngạt suốt 20 phút, nỗ lực cứu em khỏi lằn ranh sinh tử.
01:49Mã số 5827: Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngàyMới 14 tuổi, cháu Linh (Thanh Hóa) phải nghỉ học để điều trị ung thư máu ác tính và khối u buồng trứng 13cm. Gia cảnh quá khó khăn, người cha nghèo chắp tay cầu xin cộng đồng cứu con.
Mã số 5827: Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngàyMới 14 tuổi, cháu Linh (Thanh Hóa) phải nghỉ học để điều trị ung thư máu ác tính và khối u buồng trứng 13cm. Gia cảnh quá khó khăn, người cha nghèo chắp tay cầu xin cộng đồng cứu con.
1 giờ giành giật sự sống cho sản phụ vỡ thai ngoài tử cungChị H. nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, lơ mơ, tim đập nhanh, mạch yếu, chi lạnh, huyết áp không đo được. Chỉ ít phút sau, sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch.
Mã số 5828: Mẹ đơn thân giành giật sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèoỞ tuổi lẽ ra được đi học cùng các bạn, bé Phúc lại phải làm quen với những đợt hóa trị, xạ trị. Để cứu con, mẹ đơn thân đã vay mượn khắp nơi, nhưng nay bất lực khi chi phí điều trị vượt quá khả năng.
Những em bé lớn lên trong lồng ấpCó em bé vừa chào đời đã phải chống chọi với bệnh tật và những bất trắc đầu đời. Các y bác sĩ không chỉ giành giật sự sống mà còn hàn gắn sợi dây mẫu tử cho những hoàn cảnh éo le.
Những phút giây giành giật sự sống trong phòng hồi sức tích cựcĐằng sau tiếng quát của bác sĩ là nỗi sợ mất đi một sinh mạng và là áp lực nặng trĩu của bác sĩ khoa hồi sức tích cực.
Mã số 5835: Gia đình nghèo kiệt quệ sau 9 năm giành giật sự sống cho con mắc bệnh hiểmBé Nhật (Điện Biên) mắc bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu suốt đời. Sau 9 năm dồn lực chạy chữa, gia đình nghèo rơi vào cảnh kiệt quệ, rất cần sự chung tay của cộng đồng để níu giữ sự sống cho cháu.