1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng trăm ngư dân mai táng cá voi dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Sau khi phát hiện con cá voi nặng gần 1 tạ dạt vào bờ biển đã bị chết, hàng trăm ngư dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã tổ chức làm lễ mai táng theo phong tục vùng biển.

Chiều ngày 24/3, ông Cao Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trưa ngày 21/3, một số người dân đi cắt cỏ gần khu vực bãi biển xã Diễn Thịnh phát hiện một con cá voi (ngư dân thường tôn kính gọi là “cá Ông”) bị dạt vào bờ biển.

Con cá voi dài gần 2m, màu đen bóng, nặng khoảng gần 1 tạ, mắc cạn ở bờ biển và có dấu hiệu kiệt sức. Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, UBND xã và bà con ngư dân đã nhiều lần đưa cá voi ra khu vực nước sâu để quay về biển nhưng cá đã chết vì bị thương và kiệt sức.

Chiều ngày 24/3 bà con ngư dân đưa "cá Ông" về nhà văn hóa xóm 9B, xã Diễn Thịnh để làm lễ mai táng theo phong tục của ngư dân.

Bà Cao Thị Vinh - xóm trưởng xóm 9B, xã Diễn Thịnh chia sẻ: “Theo lệ thì dân chài vùng nào phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là “ông lụy” thì có bổn phận chôn cất để cá Ông phù hộ dân làng ấm no, tai qua nạn khỏi và cầu yên cho thuyền ra khơi được nhiều mẻ cá lớn”.

Được biết, trước đó vào ngày 10/8/2013, một con cá voi nặng khoảng 20kg cũng trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Diễn Thịnh và được bà con ngư dân mai táng theo phong tục.
 
Dưới đây là một số hình ảnh lễ mai táng "cá Ông" do PV ghi lại:
 
Các ngư dân ở xã Diễn Thịnh đặt cá Ông cẩn thận vào hòm bằng kính.
Các ngư dân ở xã Diễn Thịnh đặt "cá Ông" cẩn thận vào hòm bằng kính.
  
Các ngư dân bắt đầu làm lễ mai táng cho cá Ông.
Các ngư dân bắt đầu làm lễ mai táng cho "cá Ông".
 
Hàng trăm ngư dân cùng tiễn đưa cá Ông.
Hàng trăm ngư dân cùng tiễn đưa "cá Ông".
 
Xây lăng mộ cẩn thận cho cá Ông yên nghỉ.
Xây lăng mộ cẩn thận cho "cá Ông" yên nghỉ.
 
Đây là 1 tục lệ đẹp của các ngư dân, thể hiện sự tôn kính với biển cả.
 
Đây là 1 tục lệ đẹp của các ngư dân, thể hiện sự tôn kính với biển cả.
Đây là 1 tục lệ đẹp của các ngư dân, thể hiện sự tôn kính với biển cả.
 
Doãn Hòa - Nguyễn Duy