Hà Tĩnh:

Hàng trăm khối đá đổ sập, quốc lộ "tê liệt" suốt nhiều giờ

(Dân trí) - Khoảng 3h sáng ngày 13/3, trên quốc lộ 8A đoạn qua eo Cô Gái (cách Cửa khẩu Cầu treo chừng 3km) đã xảy ra vu sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá đổ sập xuống chắn ngang đường khiến tuyến đường bị "tê liệt" hoàn toàn trong nhiều giờ đồng hồ.

Hàng trăm khối đá đổ sập, quốc lộ tê liệt suốt nhiều giờ

Hàng trăm khối đá đổ sập, quốc lộ tê liệt suốt nhiều giờ
Hàng trăm khối đất đá đổ sập xuống khiến tuyến đường đi lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị chia cắt trong nhiều giờ đồng hồ

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ Hà Tĩnh, cho biết về vụ sạt lở nói trên. Theo ông Giang, khoảng 1 giờ sau khi xảy ra sự cố, Chi cục Quản lý đường bộ Hà Tĩnh đã phối hợp với Trạm Biên phòng, Công ty 474, Công an huyện Hương Sơn điều động lực lượng, phương tiện máy móc tiến hành múc đá khơi thông tuyến đường.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đường mới có thể lưu thông trở lại.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày tuyến đường mới được lưu thông trở lại
Đến khoảng 9h30 cùng ngày tuyến đường mới được lưu thông trở lại

“Nguyên nhân có thể là do mấy ngày qua trời có mưa nhỏ khiến cho đất trên núi bị ẩm, thứ 2 là do địa chất yếu nên dẫn tới sạt lở. Trước đây, vào tháng 10 năm 2013, tại km 72, cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về nội địa khoảng 4km cũng đã xảy ra sự cố sạt lở. Rất may thời điểm sạt lở xảy ra lúc sáng sớm nên không có thiệt hại nào về người và tài sản”, ông Võ Trường Giang cho biết.

Ông Giang cũng cho biết thêm, hiện chỉ mới lưu thông một làn xe. Trong những ngày sắp tới các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục sửa chữa, khắc phục để tuyến được được thông suốt.

Xuân Sinh