Hà Tĩnh:

Hàng trăm hộ dân "lĩnh đủ" vì xưởng chế biến sắn của chủ tịch xã

(Dân trí) - Nằm lọt thỏm trong khu dân cư, cơ sở chế biến tinh bột sắn của ông Chủ tịch xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đổ trực tiếp nước thải ra môi trường, bã sắn được đóng bao không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mất ăn, mất ngủ vì hôi thối

Theo đơn phản ánh của người dân, PV Dân trí đã có mặt tại 3 thôn 6, 7 và 9 của xã Kỳ Tây để mục sở thị thực trạng cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang bị cơ sở chế biến tinh bột sắn của ông Nguyễn Viết Kỳ, Chủ tịch xã này, "hành hạ".

Hàng trăm hộ dân "lĩnh đủ" vì xưởng chế biến sắn của chủ tịch xã - 1

Hố đựng nước thải từ cơ sở chưa qua xử lý
Hố đựng nước thải từ cơ sở chưa qua xử lý

Đúng như phản ánh của người dân, nước bã sắn được thải thẳng ra các rãnh nước quanh thôn, làm mùi hôi thối, chua bốc lên nồng nặc khắp các thôn xóm. “Không thể chịu được anh ơi. Thối và ngột ngạt quá. Không ăn ngủ chi được với mùi thối thế này”, anh Phong - 1 người dân đi làm xa về bức xúc nói.

Ông Nguyễn Hữu Mỹ, xóm trưởng xóm 6, bức xúc cho biết: "Trước đây khi ông Kỳ đưa máy xay sắn này về lắp ráp không thông báo gì. Khi thấy ô nhiễm dân kéo lên tận nơi kiểm tra mới biết cơ sở đã hoạt động được ít lâu. Dân chịu không nổi vì ô nhiễm, nhất là những lúc nắng nóng, gió thổi đưa mùi hôi thối tỏa ra diện rộng”.

Cũng theo ông Mỹ, cán bộ thôn xóm tìm hiểu, xác định được cơ sở xay sắn của ông Kỳ có công suất hoạt động mỗi ngày 8 - 10 tấn sắn củ, thải ra môi trường hàng chục khối nước thải và bã sắn. Nước thải chảy thẳng một cái ao và hai cái bể lớn mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào; khi lắng đọng lại gây nên tình trạng hôi thối, rất khó chịu. Bã sắn khi xay ra không xử lý được chất đống, rỉ nước bốc mùi nồng nặc.

Hoạt động "chui"?

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, từ khi đi vào hoạt động vào năm 2015 đến nay, cơ sở chế biến tinh bột sắn của ông Chủ tịch xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh vẫn chưa có giấy phép hoạt động.

Một bể nước thải mùi hôi thối
Một bể nước thải mùi hôi thối

Từng bao tải đựng đầy bã sắn đã phân hủy
Từng bao tải đựng đầy bã sắn đã phân hủy


Một bể đựng bã đã chuyển màu đen

Một bể đựng bã đã chuyển màu đen


Xưởng xay sắn.

Xưởng xay sắn.

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây xác nhận có sự việc trên.

“Trước đây trong một lần ra Bắc thăm người bạn, anh Kỳ thấy chiếc máy xay sắn, nghĩ ở quê mình có nguồn sắn dồi dào nên anh Kỳ đưa về đây lắp ráp với mục đích tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có. Thế nhưng anh Kỳ lại không nghĩ được là nó gây ảnh hưởng môi trường đến thế. Khi có phản ảnh của người dân chúng tôi đã cho công an xã xuống hiện trường thì anh Kỳ cho tạm dừng hoạt động” - ông Thắng xác nhận.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo của UBND huyện Kỳ Anh cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay và xử lý để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Minh Đức