1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Giữa núi rừng, giữa trầm lặng và những giọt nước mắt, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên - Những ngọn nến của lòng biết ơn sâu sắc, của sự ngưỡng mộ, khâm phục của thế hệ hôm nay cho những người đã ngã xuống của ngày hôm qua.

Nghĩa trang hữu nghị Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 11.000 chiến sĩ quân tình nguyện đã hy sinh cho sự trường tồn của mối tình đoàn kết Việt - Lào anh em rực sáng những ánh nến, ngạt ngào những nén hương thơm. Hàng ngàn người dân khắp mọi miền đã tụ hội về đây trong lòng thành kính và biết ơn vô hạn, thành kính nghiêng mình trước những ngôi mộ có tên và những ngôi mộ chưa có tên ngay hàng thẳng lối. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hàng nghìn người dân đứng trong yên lặng.

Ngoài người dân địa phương và thân nhân các liệt sĩ, buổi lễ thắp nến tri ân còn có sự tham dự của 3.000 thanh niên, trong đó có hơn 300 thanh niên của các doanh nghiệp tại Hà Nội.

Anh Vương Duy Khánh - Bí thư đoàn của Tổng công ty Thép Việt Nam cho biết: "Đây là một trong những hoạt động về nguồn của đoàn thanh niên các doanh nghiệp, là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các chú, các bác, các anh, đến sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các mẹ, các bà, các chị. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay, với truyền thống hào hùng của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ sẽ nguyện cố gắng hết sức mình để góp phần xây dựng đất nước".

Cũng trong lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Đô Lương (Nghệ An) tối qua 26/7, hơn 200 cựu chiến binh, 50 cựu TNXP và hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ huyện Đô Lương đã tham dự. Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nơi thiêng liêng tưởng nhớ và ghi công của 1.500 liệt sĩ đã hy sinh cho sự trường tồn của đất nước Việt Nam, cho tình hữu nghị của các nước anh em trong khu vực.
 
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Việt - Lào huyện Anh Sơn, Nghệ An:
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 1
Dòng người đổ về nghĩa trang Việt - Lào trong đêm.
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 2
Người thương binh cùng cháu đến thắp hương các đồng đội đã ngã xuống.
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 3
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính thắp hương dâng lên các anh (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 4
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 5
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 6
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 7
Rực sáng
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 8
Ba bố con cùng thắp hương cho người chú đã hy sinh
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 9
Đại gia đình có mặt tại nghĩa trang Việt - Lào tại huyện Anh Sơn trong đêm tri ân. 
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 10
Lặng thầm bên mộ anh
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 11
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 12
Lư hương nghi ngút trong đêm tri ân. (Ảnh: Quang Anh)
 

Cũng trong tối qua 26/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 
Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên trên các phần mộ của các anh tại nghĩa trang Ba Dốc, chiếu sáng lung linh trong đêm như sưởi ấm linh hồn những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
 
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 13

(Ảnh: Đình Phong)

Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 14

(Ảnh: Thanh Long)

Tại Bình Định, đúng 19 giờ tối 26/7, các địa phương cùng đồng loạt diễn ra chương trình “Thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ”. Nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, là nơi diễn ra lễ chính. Xã Ân Tường Tây là nơi gắn với chiến thắng Gò Loi lịch sử, nơi yên nghỉ của gần 500 liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Tham gia đêm tri ân có ông Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, các lãnh đạo ban ngành huyện Hoài Ân. Đặc biệt có sự tham gia của 500 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, công an và nhân dân địa phương.

 

“Hôm nay nhân ngày thắp nến tri ân, nhân dịp này em được biết nhiều anh hùng liệt sĩ đã hi sinh anh dũng để giữ sự thanh bình cho cả đất nước. Để cho đất nước chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Em không biết nói gì đê bày tỏ tấm lòng. Em vô cùng cảm ơn các chiến sĩ, em yêu mọi người lắm. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này giúp sức cho đất nước” - Đó là bức quyết tâm thư nói lên lòng biết ơn với thế hệ đi trước của cô bé Hoa Thị Bích Diệu.

 

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Định còn thăm, hỏi động viên tặng quà cho 11 Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ. Tặng 3 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi là con thương binh và tặng quà cho các nạn nhân bị chất độc da cam.

 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 15


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 16


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 17


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 18


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 19


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 20


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 21

(Ảnh: Doãn Công).
 

Trong khi đó, tại nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đã đến thắp hơn 5.000 ngọn nến lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. 6h tối, trời Cần Thơ bất ngờ đổ mưa. 6h45 tối, mưa tạnh cũng là lúc hàng ngàn ngọn nến được thắp lên.

 

“Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng Liệt sĩ. Các anh hãy yên nghỉ, sự hy sinh của các anh sẽ mãi là tấm gương cho thế hệ tuổi trẻ đoàn viên thanh niên noi gương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- anh Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Thành Đoàn TP Cần Thơ phát biểu.

 

Sau chương trình thắp nến, chương trình văn nghệ kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ với những ca khúc về những người anh hùng, những người mẹ, những cuộc chiến đấu… làm cho không khí của đêm kỷ niệm thêm phần hào hùng, linh thiêng mà ấm áp.

 

Cùng thời điểm trên, hàng ngàn đoàn viên thanh niên của 3 quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt cũng thắp gần 5.000 ngọn nến tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, Ô Môn và Thốt Nốt.

 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 22


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 23


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 24

(Ảnh: Huỳnh Hải).
 

Trước đó tại Quảng Trị, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp, tôn tạo Khu trung tâm Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

 

Công trình được làm từ nguồn vốn do cán bộ ngành Tài chính quyên xây dựng góp bằng đồng lương của mình; như nén tâm hương thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng, liệt sĩ, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn với lớp người đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
 
Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 25


Hàng nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - 26

(Ảnh: Nguyễn Hương)

 

Cùng ngày,  tại nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Đoàn hành trình “Về với Trường Sơn” phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Trị cùng với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Thừa Thiên-Huế thắp hơn 20.000 ngọn nến tri ân kèm theo những bông hoa làm ấm lòng các anh hùng liệt sĩ.

 

Hơn 50 suất quà cũng được trao cho con em các gia đình cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn, tổng giá trị trên 100 triệu đồng.


 
 Nhóm PV