1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem bắn pháo hoa:

Hàng ngàn điểm giữ xe tự phát “cháy chỗ”

(Dân trí) - Đêm qua 27/3, tại Đà Nẵng, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế chính thức khai mạc. Nắm bắt cơ hội hiếm có, tất cả vỉa hè, mọi ngóc ngách trên các tuyên đường Lê Duẩn (con đường nối liền với cầu sông Hàn), Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh…đều trở thành nơi giữ xe.

Trên đường Lê Duẩn, cách cầu sông Hàn hơn 1km đã xuất hiện những điểm giữ xe. “Hàng ngày tôi đi bán rau ở chợ. Hôm nay có cuộc thi bắn pháo hoa nên đến đây thuê vỉa hè của người ta để giữ xe kiếm ít tiền”, chị Hương, người giữ xe trên đường Trần Phú cho biết.

 

Một số nhà hàng, quán cà phê cũng nghỉ ăn, nghỉ uống dọn dẹp bàn ghế để lấy chỗ giữ xe. “Hôm nay thì buôn bán gì được. Chúng tôi dọn dẹp nhà hàng để làm nơi giữ xe”, ông chủ một nhà hàng trên đường Lê Duẩn cho biết.

 

Giá cả thì mỗi nơi mỗi khác, ai ưng lấy bao nhiêu thì họ cứ lấy. Có những chỗ giá cũng vừa phải nhưng có những chỗ thì giá “cắt cổ”. Cùng trên một đoạn đường nhưng phía bên này xe đạp 3 ngàn đồng/chiếc, xe máy 5 ngàn đồng/chiếc kèm thêm hai cái mũ bảo hiểm; nhưng bên kia xe đạp, mũ bảo hiểm đều 5 ngàn đồng/chiếc, còn xe máy thì 10 ngàn đồng/chiếc. Nhiều người để tiết kiệm tiền thì đội luôn cả mũ bảo hiểm đi bộ xem bắn pháo hoa. “Nhà tôi đi xem 6 người, gửi 3 chiếc xe mất 30 ngàn rồi tiền đâu nữa mà gửi mũ bảo hiểm. Thôi chịu khó cầm theo cũng được”, chị Minh bộc bạch.

 

Trên nhiều tuyến đường gần cầu sông Hàn như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú… không được phép đưa các loại xe vào. Thế nên ai không muốn đứng “vòng ngoài” đều phải tìm chỗ gửi xe. Những điểm giữ xe càng gần trung tâm càng đắt giá. Có chỗ lên đến 15 ngàn, 20 ngàn cả mũ bảo hiểm. Người gửi cũng chẳng biết thế nào mà lựa chọn khi những điểm giữ xe tự phát này lấy giá cũng rất “tự phát”. Tìm được nơi nào gần gần khỏi phải đi bộ xa là tốt lắm rồi.

 

Thế nhưng không phải ai có tiền cũng có thể gửi được xe. Khoảng hơn 6h30 tối, những điểm giữ xe hầu như đã kín chỗ. Các nhà giữ xe bắt đầu “hét giá” 15 ngàn đồng/chiếc. Có lẽ cũng không ai muốn đứng ngoài khi nhìn thấy dòng người lũ luợt kéo về trung tâm. Hơn 7 giờ, việc tìm được chỗ để xe gần trung tâm là không thể. Nhiều người cứ chạy quanh nhưng đều nhận được câu trả lời: “Hết chỗ để xe rồi anh ơi”.

 

Một số người khác muốn có chỗ gửi thì phải vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C. “Tuy hơi xa một chút nhưng còn hơn là không có chỗ nào để gửi”, một người vừa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng gửi xe, tặc lưỡi.

 

Không có xe máy để đi và cũng lường trước được tình hình nên cánh sinh viên nghèo chọn cách đi xe buýt. “Vừa rẻ mà cũng khỏi dắt xe trong đoàn người chen chúc. Thế nhưng tý nữa bọn em phải đi bộ về vì đến lúc đó không còn tuyến xe buýt nào nữa cả”, một bạn sinh viên cho biết. Những người hôm nay không may không kiếm được chỗ để gửi xe đã lên kế hoạch cho ngày mai: “Tối mai phải đi sớm hơn không là không có chỗ để gửi xe”.

 

Không chỉ những điểm giữ xe bị “cháy” mà những chỗ ngồi ở các quán cà phê, thư viện…hai bên cầu sông Hàn cũng hết chỗ từ đầu giờ chiều và để có được chỗ ngồi ở những nơi này mọi người cũng phải tiền với giá “cắt cổ”. “Tôi phải đến lúc 2 giờ chiều và trả 20 ngàn đồng cho chỗ ngồi này”, một người dân ngồi trong quán nước thư viện Đà Nẵng cho biết.

 

Khánh Hồng