1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng chục năm mỏi mòn chờ “ánh sáng”

(Dân trí) - Từ ngày dự án điện được khởi công, hàng trăm hộ dân thuộc hai xóm Bản Mát và Bản Kè khấp khởi vui mừng. Nhưng đã gần 1 năm trôi qua, họ vẫn mỏi mòn chờ đợi “ánh sáng” trong khi dự án vẫn dẫm chân tại chỗ.

Cột điện được dựng lên nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thể mắc điện.
Cột điện được dựng lên nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thể mắc điện.

Nằm cách trung tâm xã Đồng Hợp (Qùy Hợp, Nghệ An) và mặt đường quốc lộ 48 chỉ chừng 4 km, hàng chục năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc hai xóm Bản Mát và Bản Kè vẫn sống trong “bóng đêm”. Việc được sử dụng điện lưới tại các nơi khác đã có từ hàng chục năm nay nhưng đối với bà con ở đây đó như một điều quá xa xỉ.

Không có điện lưới, mọi sinh hoạt của người dân chủ yếu bằng thủ công. Một gia đình muốn xay lúa, cần dùng đến điện đều phải chở hàng hóa vượt qua con đường gập ghềnh để ra tận trung tâm xã. Mỗi khi màn đêm xuống cả xóm như chìm trong bóng tối, thi thoảng mới có những ánh đèn đèn dầu héo hắt ảm đảm, hoặc để có nguồn sáng người dân phải chấp nhận nguy hiểm sử dụng điện cù, ắc quy.
Cột điện được dựng lên nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thể mắc điện.
Dự án kéo điện cho xã Đồng Hợp được triển khai từ tháng 10/2012 với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Nhưng sau khi xây dựng xong hệ thống cọc cho 2 đường dây và đã chậm tiến độ gần 1 năm nay nhưng tới bây giờ dự án vẫn dậm chân tại chỗ.

Anh Lò Văn Thanh cho biết: “Ở đây người dân chủ yếu thắp sáng bằng đèn dầu, ắc quy, hoặc dùng điện cù. Nhưng dùng điện cù từ suối nguy hiểm lắm mỗi lần sửa không cận thận là bị điện giật ngay. Buổi tối trẻ con không có đủ ánh sáng để học bài. Có khi 2 đứa phải dùng chung một cái đèn dầu tối om”.

Thấy được những điều bức thiết của người dân, tháng 10/2012 dự án xây dựng hệ thống điện cho xã Đồng Hợp được UBND huyện Qùy Hợp chính thức khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 10.144.000.000 đồng và dự kiến đến tháng 6/2013 sẽ đi vào hoạt động. Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Qùy hợp.
Máy biến thế được đưa về bỏ chỏng chơ trong bản, trong khi người dân mòn mỏi chờ ánh sáng.
 Máy biến thế được đưa về bỏ chỏng chơ trong bản, trong khi người dân mòn mỏi chờ ánh sáng.

Ngày khởi công dự án người dân vui mừng chờ đợi giây phút điện lưới về với thôn bản. Anh Lò Văn Biêu một người dân ở xóm Bản Mát tâm sự: “Khi đó họ nói sắp có điện rồi! Bà con ở đây ai cũng vui mừng vì không phải mang thóc lúa ra tận trung tâm xã để xay nữa. Chúng tôi cũng được xem ti vi ở nhà mà không phải đi xa. Rồi không phải dùng đèn dầu, điện cù nữa. Nhưng lâu quá rồi điện vẫn chưa thấy đến, chúng tôi lo lắm”.

Tuy nhiên, sau khi khởi công và tiến hành xây dựng xong hai hệ thống cọc cho đường dây 35KV và 0,4KV cùng hai trạm điện áp tại hai xóm thì bỗng dưng dừng lại. Hàng trăm hộ dân lại phải chờ đợi “ánh sáng” trong mòn mỏi.
Một người dân sửa mô tơ điện cù để tìm nguồn chiếu sáng dù rất nguy hiểm và bất tiện. 
Một người dân sửa mô tơ điện cù để tìm nguồn chiếu sáng dù rất nguy hiểm và bất tiện. 

Người dân  bản Mát phải dùng ắc quy để tìm nguồn sáng.
Người dân  bản Mát phải dùng ắc quy để tìm nguồn sáng.

Trao đổi về việc chậm tiến độ tại dự án điện cho xã Đồng Hợp, ông Trương Hải Nam - Phó phòng Công thương huyện Qùy Hợp cho biết: “Dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện chưa được bàn giao. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp cùng chính quyền xã tiến hành vận động sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất”.
Người dân  bản Mát phải dùng ắc quy để tìm nguồn sáng.
Mặc dù chỉ cách quốc lộ 48 chừng 4 km, nhưng hàng chục năm nay hàng trăm hộ dân ở hai Bản Mát và Bản Ke thuộc xã Đồng Hợp (Qùy Hợp, Nghệ An) vẫn phải dùng đèn dầu để sinh hoạt. 2 em học sinh phải dùng chung 1 chiếc đèn dầu để học bài.

Trước những vấn đề bức thiết của người dân kính mong UBND huyện Qùy Hợp sớm có phương án giải quyết. Nhanh chóng tiếp tục triển khai dự án để ánh sáng sớm về với bà con dân bản, không để những công trình đã được xây dựng bị hư hỏng lãng phí.

Nguyễn Phê  - Nguyễn Tình