Hàng chục căn nhà "dị hình" bám theo con đường mới mở
(Dân trí) - Những căn nhà vài chục m2 chỉ còn lại vài ba m2 sau dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, TPHCM. Cuộc sống của các hộ dân vẫn tiếp tục trong những căn nhà siêu mỏng, siêu méo...

Hàng chục căn nhà trên đường Bùi Đình Túy bị ảnh hưởng do dự án nâng cấp, mở rộng đường.

Gia đình ông Mã Văn Hậu là một trong những hộ dân có diện tích đất phải thu hồi lớn nhất.

Gia đình bà Huông gồm 4 người cùng sống trong căn nhà khoảng 9m2.
Đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết, hiện khoảng 10 nhà sau giải tỏa có phần diện tích bị thu hẹp, trở thành "siêu mỏng". Tuy nhiên khi tổ chức họp bàn và giải tỏa, hầu hết các hộ đều muốn ở lại do đường được mở rộng, có lợi thế mặt tiền kinh doanh.
Những hộ dân này vẫn được địa phương cấp phép xây dựng nhưng không được thay đổi hiện trạng, hoặc có thể hợp khối với nhà liền kề. Ngoài ra, nếu người dân muốn giải tỏa trắng, phần diện tích còn lại được giữ nguyên, sau đó, nhà nước sẽ tổ chức đấu giá hoặc chỉ định bán cho hộ giáp ranh, nối ra mặt tiền.

Khoảng 70 hộ dân có nhà, đất nằm trong ranh dự án.

Dãy nhà liền nhau phải lùi sâu, chỉ còn vài m2 buôn bán, sinh hoạt.

Mọi sinh hoạt của nhiều hộ gia đình gói gọn ở tầng trệt vài m2.

Các căn nhà ngổn ngang gạch đá sau giải tỏa.

Nhà quá nhỏ, ông Hậu phải đi thuê nhà trọ cho gia đình ở còn bản thân bám trụ mấy m2 còn lại để buôn bán.

Căn nhà 60m2 chỉ còn 5m2 sau giải tỏa của gia đình ông Hậu.

Nhiều nhà phải đập bỏ phần ban công lồi ra ngoài mặt đường.

Không có chỗ đặt bếp nên bà Huông phải sử dụng bếp ga mini để nấu ăn.

Đồ đạc được chất "chồng tầng" trên gác để có chỗ sinh hoạt.
Nguyễn Quang