1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ham lãi cao, hàng chục hộ dân mất tiền tỷ

(Dân trí) - Do ham lãi cao, hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã mang cả gia tài hàng tỷ đồng cho một cá nhân trên địa bàn vay. Đến khi con nợ không có khả năng chi trả, chủ nợ lao đao, khốn đốn...

Những ngày qua, hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn như ngồi trên đống lửa, khi hay tin con nợ Quách Thị Thúy mất khả năng chi trả. Ngôi nhà ở khu đất vàng thị trấn Giắt cũng đã được gia đình Thúy sang tên cho người khác.

Khi đi đòi nợ, các chủ nợ mới tá hỏa vì biết rằng gia đình Thúy vay của rất nhiều người, số tiền lên tới 70 tỷ đồng. Điều đáng nói là dù cho vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng nhưng đổi lại chủ nợ chỉ cầm của Quách Thị Thúy một mảnh giấy viết tay làm tin.

Người dân hoang mang vì mất trắng tiền sau khi con nợ không có khả năng chi trả
Người dân hoang mang vì mất trắng tiền sau khi con nợ không có khả năng chi trả

Chị Quách Thị Dung, một nạn nhân trong vụ cho vay tiền này cho biết, chị và Quách Thị Thúy là họ hàng và khi Thúy đưa ra khoản lãi “khủng”, chị đã bị “bùa mê, thuốc lú” nên không đắn đo gì. Chị Dung đã chuyển cho Quách Thị Thúy vay với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Số tiền lớn là vậy thế nhưng chị Dung chỉ cầm trong tay 1 mảnh giấy viết tay ghi nhận nợ mà không biết ngày nào sẽ trả. Cầm tập giấy chuyển tiền dày cộp, chị Dung nói trong nước mắt: “Là họ hàng với nhau, tưởng vợ chồng cô ấy vay tiền làm ăn đàng hoàng, mua nhà, mua đất ầm ầm mới cho vay kiếm chút lãi. Ai ngờ, giờ tìm hiểu ra, cô ấy vay rất nhiều người với số tiền lớn như thế thì trả thế nào được. Gia đình tôi cũng phải vay ngoài đưa cho cô ấy, nay mai người ta đòi chỉ còn tính mạng này trả cho họ.”

Trong danh sách các hộ cho Quách Thị Thúy vay hầu hết là người quen biết. Trong đó chị Lê Thanh Thủy (sinh năm 1987, trú tại xóm 7, xã Minh Châu) cho Thúy vay 5,4 tỷ đồng.

Cho vay tiền tỷ nhưng chủ nợ đều chỉ nhận được những mẫu giấy viết tay như thế này
Cho vay tiền tỷ nhưng chủ nợ đều chỉ nhận được những mẫu giấy viết tay như thế này

Theo lời chị Thủy thì Quách Thị Thúy nhận làm con nuôi trong gia đình chị. Người anh trai chị Thủy là Lê Đình Hưng là bạn học chí cốt của chồng Thúy cũng xuống tay cho vay 800 triệu đồng.

Tương tự, cũng vì ham số tiền lãi cao, chị Lê Thị Vân (trú tại số nhà 104 Bà Triệu, thị trấn Giắt) cũng được Thúy tỉ tê nên mang toàn bộ gia sản 270 triệu đồng cho vay. Cay đắng hơn, mẹ chị là bà Lê Thị Kháng cũng giấu nhẹm người nhà, gom tiền các nơi cho Thúy vay 3 lần với tổng số tiền là 1,21 tỷ đồng.

Trong số rất nhiều chủ nợ của Thúy chỉ có chị Lê Thu Trang (29 tuổi, xóm 5, xã Hợp Lý) tìm tới tòa án để giải quyết. Hiện chị Trang đã nộp đơn khởi kiện ra TAND huyện Triệu Sơn đòi tài sản và tiền lãi với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, người dân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn đang trong thời gian chờ giải quyết.

Ông Lê Văn Ngũ, Chánh án TAND huyện Triệu Sơn cho biết: “Sau khi nhận được đơn khởi kiện của chị Lê Thu Trang, tòa án đã phân công thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ việc. Trong quá trình giải quyết, 2 bên hòa giải không thành, ngày 18/5 tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm”.

Được biết, không riêng ở huyện Triệu Sơn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra tình trạng vỡ “tín dụng đen”. Đặc biệt tại các vùng nông thôn, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, lóa mắt trước lãi suất khủng, không ít người đã mang cả gia tài để cho vay cho đến khi mất trắng.

Hậu quả những vụ vỡ tín dụng đen không chỉ khiến những người tham gia tiền mất tật mang, mà ngay một số chủ “ôm ăn chênh lệch” cũng rơi vào cảnh tán gia bại sản. Điển hình như bà Lê Thị T. (45 tuổi, ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), vì tham gia tín dụng đen dẫn đến nợ 30 tỷ đồng không có khả năng thanh toán đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào tháng 7/2016.

Bà Lê Thị H. (42 tuổi, ở xã Thiệu Dương), vay mượn từ anh em, họ hàng hơn 10 tỷ đồng không có khả năng chi trả, cuối cùng đã chọn cái chết. Anh Lê Dụng H. (45 tuổi, ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia) do ôm tín dụng ăn chênh lệch và tiền vay của người dân lên tới 9 tỷ đồng cũng đã treo cổ…

Bình Minh