1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang:

Hai xác chết trôi sông là hai mẹ con

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày tiến hành điều tra, Công an Hậu Giang đã tìm ra manh mối và có kết luận: <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2008/2/217563.vip">Hai tử thi nữ chết trôi trên sông Cái Côn</a> (Thị xã Ngã Bảy) là hai mẹ con, và hung thủ chính là người chồng, người cha trong gia đình.

Khi phát hiện hai tử thi trôi sông hôm 5/2, thì khoảng 3 ngày sau, nhiều người dân cho biết, có một người đàn ông treo cổ tự tử ở xã Đại Hải - huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng.

 

Cơ quan công an xác định đó là anh Trương Văn H (sinh năm 1961). Anh H có 3 người con: 2 trai, 1 gái tên Tr và vợ là chị Nguyễn Thị L. Chị L có đặc điểm giống với một tử thi trôi trên sông Cái Côn là độ tuổi trên 30 và bị mất hai đốt ở ngón tay giữa.

 

Khi tiến hành kiểm tra nhà của anh H, công an phát hiện những tình tiết khá trùng khớp với những gì mà hai tử thi nữ mang trên người. Như cái cối xay đá bị mất thớt trên, đống gạch trước nhà bị mất mấy cục, dây điện trong buồng bị cắt mấy đoạn và nhiều vật dụng khác…

 

Qua nhiều nguồn tin từ người dân và qua xác định bằng nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định hai tử thi trôi sông chính là chị L và đứa con gái tên Tr.

 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con chị L, theo nguồn tin của người dân, là do anh H ghen tuông gây nên.  

 

Huỳnh Hải