1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hai thiếu niên trốn thoát khỏi bãi vàng khổ sai

(Dân trí) - Sau khi “đào tẩu” khỏi bãi vàng khổ sai, hai thiếu niên được người dân cưu mang, nuôi dưỡng rồi bàn giao cơ quan chức năng để đưa các em về quê nhà.

Ngày 11/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đoàn Minh Hiệp – Chủ tịch xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) - cho hay, vừa tiếp nhận 2 thiếu niên làm việc khổ sai ở một bãi vàng thuộc xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) và chuyển lên Trung tâm công tác xã hội của tỉnh.

Hai thiếu niên vừa đào tẩu khỏi bãi vàng tên Cụt Văn T. (17 tuổi) và em Hồng Văn C. (15 tuổi). Cả hai cùng ở xã Lương Minh, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An.


Phu vàng “nhí” Hồng Văn C.

Phu vàng “nhí” Hồng Văn C.

Qua lời kể của T., sau Tết Nguyên đán, em được một người tên Mão (trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) giới thiệu vào làm vàng ở Quảng Nam và hứa trả lương mỗi tháng 4 triệu đồng. Sau đó, T. cùng 6 người cùng quê vào Quảng Nam làm phu vàng ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn).

Làm việc chưa được một tháng, vì bị bóc lột sức lao động, ăn uống cực khổ và không được chủ trả lương nên 5 người kia bỏ trốn. Tháng 4/2016, lợi dụng ông chủ bãi vàng say rượu nên T. cùng Hồng Văn C. cũng bỏ trốn nhưng bị bắt lại và bị chủ bãi đánh đập dã man.

Tuy vậy, T. vẫn nung nấu ý định bỏ trốn. Đến sáng ngày 6/7, cả 2 em đã thực hiện ý định này.

Ông Hồ Văn Hồng (trái) và ông Lê Công Ôn - những người đã cưu mang 2 em
Ông Hồ Văn Hồng (trái) và ông Lê Công Ôn - những người đã cưu mang 2 em

Ra khỏi bãi vàng, cả hai cứ bươn rừng mà đi theo đường dây điện trong nỗi lo sợ sẽ bị chủ bãi bắt lại. Tuy mệt lả và đói khát nhưng cả hai quyết ra khỏi rừng.

Đến chiều ngày 7/7, cả hai gặp được ông Hồ Văn Hồng (40 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) đang làm rẫy. Thấy hai đứa trẻ từ trong rừng băng ra, biết chuyện chẳng lành nên ông Hồng giữ lại cho ăn uống và hỏi thăm.

Ông Hồng kể lại: “Lúc đó khoảng 18 giờ ngày 7/7, tôi và cùng anh lái xe múc đất để mở đường vào khai thác keo ở xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn) thì thấy 2 đứa trẻ bỏ chạy từ trong rừng ra, trông hai cháu mệt mỏi và đói khát”.

Sau khi cho ăn uống và nghỉ ngơi, ông Hồng hỏi thăm thì 2 em này khai tên tuổi, quê quán và cho biết được một người ở quê dẫn vào bãi vàng Phước Hiệp để làm nhưng do làm việc rất nặng nhọc, cực khổ và thiếu đói nên 2 em đã rủ nhau chạy bỏ trốn.

Đến ngày 9/7, ông Hồng đưa hai đứa trẻ về nhà và sáng ngày 11/7, ông Hồng bàn giao cho chính quyền địa phương để giúp đỡ các em về quê.

Trước khi 2 em được đưa về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam, em T. và em C. được người dân cho quần áo, giày dép và một ít tiền làm lộ phí để các em về quê.

Chiều 11/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thoại – Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam – cho hay, đã tiếp nhận 2 em nói trên và đang làm thủ tục để đưa các em về quê nhà.

Công Bính