Hà Tĩnh:

Hai ông già tự thồ đất vá “hố đen” chi chít trên đường

(Dân trí) - Hàng trăm ổ gà, ổ voi chi chít tuyến Tỉnh lộ 7 đoạn qua xã Phù Lưu, Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trước thực trạng đó, 2 cụ ông ở xã Tùng Lộc đã miệt mài tự tay vá từng “cái bẫy” trên đường...

Cảm phục 2 ông già tự thồ đất vá đường

Đường Tỉnh lộ 7 là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa hai huyện Can Lộc và Lộc Hà có chiều dài hơn 10km.

Thời gian qua, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi mọc lên như nấm. Dù được triển khai nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay trên bề mặt đường vẫn dày đặc các hố sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Chi chít những ổ gà, ổ voi trên tuyến Tỉnh lộ 7.
Chi chít những ổ gà, ổ voi trên tuyến Tỉnh lộ 7.

"Đường hư hỏng nặng quá trong khi học sinh lại đi học trên tuyến đường này rất đông. Thực tế đã có nhiều vụ va quệt, tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. Cách đây một ngày, có một chiếc xe ô tô vì tránh ổ gà đã lao xuống ruộng, lật ngửa, phải nhờ tới 2 máy cẩu mới đưa lên được. Cũng may không thương vong về người" – một người dân xã Tùng Lộc nói.

Trước sự xuống cấp, nguy hiểm của tuyến đường, các ông Phan Sơn (65 tuổi) và ông Phan Đình Lý (60 tuổi, cùng trú tại xóm 4, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) đã quyết định thuê xe chở đất về vá lại các hố sâu trên đường.

Dùng xe máy cùng xe kéo tự chế chở đất, 2 ông già miệt mài vá, lấp hàng trăm hố đen trên suốt tuyến Tỉnh lộ 7.
Dùng xe máy cùng xe kéo tự chế chở đất, 2 ông già miệt mài vá, lấp hàng trăm "hố đen" trên suốt tuyến Tỉnh lộ 7.

“Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này lớn mà các hố xuất hiện nhiều quá. Người đi đường chỉ cần sơ ý một tí là vấp phải ổ voi, ổ gà, xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm. Trước thực trạng đó, tôi cùng một số hộ dân góp ít tiền mua đất biên hòa vá tạm để góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua đây” – ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, việc tự vá ổ gà, ổ voi trên tuyến Tỉnh lộ 7 các ông đã thực hiện được 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/9, để vá hết toàn bộ các “hố đen” từ đoạn thị trấn Nghèn đến hết xã Tùng Lộc của tuyến đường trên cũng phải mất thêm 3-4 ngày nữa.

“Việc vá đường mà chúng tôi đang thực hiện chỉ là biện pháp tạm thời, vì đất biên hòa đổ vào hàng trăm hố kia nếu mưa xuống sẽ bị trôi hết. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi các cơ quan chức năng, chúng tôi không có kinh phí nên chỉ vá bằng đất đó chứ không còn cách nào khác” – ông Sơn nói thêm.

Tiến Hiệp