1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Hãi hùng hố khổng lồ “mọc” bên đường

(Dân trí) - Gần 2 tháng nay, tuyến đường giao thông xã Hướng Linh (Hướng Hóa, Quảng Trị) xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn gây khó khăn cho các hoạt động giao thông và đe doạn tính mạng con người.



Hãi hùng hố khổng lồ “mọc” bên đường

Hố sâu ngoác miệng trên đường. Tình trạng xảy ra đã gần 2 tháng nhưng "hố tử thần" này vẫn không hề được rào chắn, cảnh báo
Đường giao thông xã Hướng Linh được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Do thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm nên sau vài năm sử dụng đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

 

Điểm sạt lở đầu tiên ở Km 7, đoạn đường này một bên là núi, một bên là vực sâu; sạt lở khoảng 30m và cách đường nhựa khoảng 2-3m. Điểm sạt lở thứ hai nghiêm trọng hơn, mái ta luy âm sạt toàn bộ, đã ăn vào đường nhựa, cách nhà dân khoảng 5-7m. Điểm sạt lở đã tạo thành hàm ếch rất sâu và nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào.

 

Cách đây khoảng gần 2 tuần, ông Hồ Nối (40 tuổi, thôn Xa Bai) do trời tối đã bị trượt chân ngã xuống điểm sạt lở thứ 2. Rất may người dân phát hiện kịp thời và đưa ông Nối về nhà trong tình trạng thương nhẹ khắp người.
 
Điểm sạt lở này có nguy cơ tiếp diễn nếu không được khắc phục kịp thời.


Điểm sạt lở này có nguy cơ tiếp diễn nếu không được khắc phục kịp thời.
Điểm sạt lở này có nguy cơ tiếp diễn nếu không được khắc phục kịp thời.

 

Em Hồ Thi Thơ (14 tuổi, nhà cách điểm sạt lở số 2 khoảng 5m) sợ sệt nói: “Nhà em có mấy em nhỏ, mỗi khi mấy em đi chơi, em đều phải canh chừng không sợ chúng rơi xuống hố”.

 

Ông Hồ Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Linh cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo với UBND huyện để kiểm tra và cho biết sẽ sớm khắc phục. Chúng tôi mong muốn sửa chữa những địa điểm sạt lở trên, đặc biệt là điểm sạt lở ở thôn Xa Bai để người dân quan lại an toàn, cũng như vận chuyển nông sản, hàng hóa được thuận tiện”.

 

Nguyễn Tuấn