Long An:

Hai du khách tố bị đánh vỡ đầu vì phản ứng chuyện "chặt chém"

(Dân trí) - Từ quê lên Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ, do trời mưa nên vợ chồng chị Duyên ghé một quán cà phê ven đường nghỉ chân. Sau khi gọi 2 chai nước, chủ quán tính tiền 60 nghìn đồng. Khi phản ứng về mức giá bất thường này, vợ chồng chị Duyên bị nhóm người lạ hành hung.

Hai du khách tố bị đánh vỡ đầu vì phản ứng chuyện chặt chém - 1

Chồng chị Duyên bị nhóm người lạ đánh bể đầu vì cho rằng 2 chai nước giá 60.000 đồng là đắt. (ảnh cắt từ clip)

Trưa 2/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết đã nắm bắt vụ việc và đang yêu cầu UBND xã Nhựt Chánh báo cáo: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu có tình trạng chặt chém, hành hung khách du lịch. Hiện vợ chồng chị Duyên đã được đưa về TPHCM để khám thương tích. Khi có kết quả công an huyện sẽ làm rõ".

Trước đó khoảng 18h ngày 1/5, vợ chồng anh Minh (38 tuổi), chị Duyên (35 tuổi) và hai con nhỏ từ Bến Tre trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km (đến địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì trời mưa nên anh chị ghé vào quán nước bên đường nghỉ chân. 

Tại đây, vợ chồng chị Duyên gọi hai chai nước ngọt để uống giải khát. Khi tính tiền, chị Duyên thắc mắc sao giá hai chai nước 60.000 đồng thì chủ quán không trả lời. Sau khi chồng chị Duyên trả tiền xong thì nói đùa với vợ : "Chắc bán một lần". Nghe thấy vậy, chủ quán hét lớn: "Đúng, tao bán một lần đó" rồi bỏ đi.

Hai du khách tố bị đánh vỡ đầu vì phản ứng chuyện chặt chém - 2

Theo chia sẻ của chị Duyên, bà chủ có nhiều lời lẽ đe dọa vợ chồng chị. (ảnh cắt từ clip)

Tưởng chừng chuyện dừng lại ở đó thì một khách hàng bàn bên cạnh nói với vợ chồng chị Duyên “Có lần ở đây bán 1 tô hủ tíu giá 100.000 đồng”. Nghe đến đây, chị Duyên hỏi lại:  “100.000 đồng/tô luôn à?”.

"Lúc này nữ chủ quán nghe được và tưởng vợ chồng tôi nói nên ra chửi: “Mày ăn chưa mà nói 100.000/tô hả?”. Sau đó vợ chồng tôi không nói gì nữa nhưng chủ quán vẫn tiếp tục ra chửi nặng lời, hăm doạ”, chị Duyên kể lại.

Thấy chủ quán hăm dọa, chồng chị Duyên định ra ngoài gọi điện cho công an để cầu cứu thì bị nữ chủ quán đuổi ra khỏi quán. Thấy một số người lạ đi phía ngoài, vợ chồng chị Duyên sợ bị đánh nên ngồi đợi công an đến giải cứu.

Tuy vậy, khi công an chưa kịp tới thì 4 thanh niên trong quán lao ra đánh tới tấp vào đầu chồng chị Duyên khiến máu chảy dài xuống cổ. Chị Duyên và hai con nhỏ khóc lóc van xin hai thanh niên dừng lại nhưng nhóm người này càng đánh mạnh hơn. Lúc này, có nhiều người xung quanh nhưng không ai can ngăn. 

Hai du khách tố bị đánh vỡ đầu vì phản ứng chuyện chặt chém - 3

Khi công an có mặt, nhóm người hành hung vợ chồng chị Duyên đã chạy mất. Sự việc có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn. (ảnh cắt từ clip)

“Khi chồng mình bị người thân của chủ quán đánh, tôi có la lớn cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không ai vào giúp đỡ. Lát sau có sự xuất hiện của cán bộ công an thì những người đánh hội đồng chồng tôi mới dừng lại”, chị Duyên bức xúc.

Hậu quả, chồng chị Duyên bị đánh đa chấn thương đầu, chị và hai đứa con nhỏ sợ hãi khóc liên tục. Sau đó, chồng chị Duyên được đưa đi băng bó vết thương. Những người tham gia đánh chồng chị Duyên cũng được đưa về công an xã làm việc. 23h, do vợ chồng chị Duyên còn sợ hãi nên chính quyền xã đã điều động ô tô đưa về TPHCM.

Sự việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh