1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Hai cô trò bị xe tải cán chết trên con đường “tử thần”

(Dân trí) - Một nữ giảng viên đại học cùng học trò của mình đã tử nạn trên tuyến đường nhỏ hẹp luôn tấp nập xe tải, xe container, vốn được mệnh danh là “tử thần”.

Đến 16h ngày 18/10, Công an quận 9, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai tài xế để làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, cô Nguyễn Thị Kim Hòa (39 tuổi, ngụ quận 9, giảng viên một trường đại học) cùng chị Nguyễn Thị Thúy Nhàn (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, sinh viên, học trò của cô Hòa) đi chung trên xe máy tay ga hiệu Attila lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (hướng vòng xoay đường dẫn cao tốc TPHCM- Long Thành-Dầu Giây về chợ Long Trường). 

Khi đến gần địa chỉ số 835, Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, xe của 2 cô trò va chạm với xe tải nặng do tài xế Đặng Hùng Cường (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ va chạm đã khiến cô Hòa và chị Nhàn té xuống đường và bị xe tải cán ngang người, khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Ngay khi xảy ra tai nạn, tài xế Cường hoảng sợ chạy vào trụ sở công an phường Phú Hữu trình diện.

Đưực biết, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nối 2 quận 9 và quận 2 được xem là con đường “tử thần” khi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân do mặt đường nhỏ hẹp nhưng mật độ phương tiện luôn đông đúc, nhất là từ thời điểm đường cao tốc, đường vành đai được đưa vào sử dụng.

Dù các ngành chức năng đã có giải pháp hạn chế xe tải nặng lưu thông vào các giờ cao điểm nhưng tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra khiến người dân vô cùng bất an, lo lắng.

Vũ Lê