1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hai Chi và vợ bé lĩnh 22 năm tù

Sáng qua 3/10, tòa án tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi) cùng vợ bé Lê Thị Thu Hằng và 5 đàn em của băng nhóm “Đồi hoa mai” ra xét xử về 3 tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Tòa đã tuyên phạt Hai Chi mức án tổng hợp 19 năm tù cho 3 tội trên. Nguyễn Văn Sửu 6 năm, Phan Văn Hưng 3 năm, Trần Nhật Ký 18 tháng, Trần Văn Tiến và Lê Thị Thu Hằng đều 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng đàn em Nguyễn Thông đã được Viện kiểm sát rút truy tố tại tòa nên tòa không xem xét.

 

Ngay trong phần thủ tục, đàn anh Hai Chi bất ngờ từ chối để luật sư Đặng Trường Thanh bào chữa cho mình với lý do: “Những lời khai tại cơ quan điều tra là đúng sự thật. Tôi thấy đúng người, đúng tội rồi”. Quá trình thẩm vấn của tòa sau đó cũng cho thấy, Hai Chi tỏ rõ bản lĩnh đàn anh, giang hồ của mình.

 

Cáo buộc của Viện kiểm sát đối với hành vi cố ý gây thương tích nêu rõ: do nghi ngờ anh Đỗ Ngọc Biên, trưởng công an xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân gây cản trở việc buôn gỗ lậu của gia đình mình, Hai Chi đã gọi sát thủ số một của băng nhóm Đồi hoa mai - Hoàng Văn Sửu đến giao nhiệm vụ xử lý anh Biên.

 

Theo khai nhận của Sửu tại phiên tòa, khi ra nhà Hai Chi chơi, thấy Chi nói “Thằng Biên nhỏ mà láo, khi nào mày cảnh cáo nó cho tao”, nên sau đó, Sửu đã cùng với Phan Văn Hưng vác rựa tìm anh Biên “cảnh cáo”. Khi gặp anh Biên đang đi ngược chiều, Sửu đã chém nhiều nhát vào người anh Biên gây thương tích.

 

Khi được gọi trả lời thẩm vấn, Hai Chi nhanh nhảu khẳng định: “Chính tôi đã sai Sửu thực hiện việc đó”, khi còn chưa đứng vào vành móng ngựa. Theo đàn anh này, “không có thù hằn gì với Biên nhưng do anh Biên là công an, tuổi nhỏ hơn mà nói chuyện lại ngang hàng” nên mới đánh cảnh cáo.

 

Không chỉ có vụ trên, Hai Chi còn chỉ đạo đánh người vì anh này cãi nhau với một chủ quán cà phê “ôm”. Khai nhận của những đàn em trong băng Đồi hoa mai cho thấy, lệnh của anh Chi đưa xuống là cứ răm rắp thực hiện.

 

Bị cáo Trần Nhật Ký, một trong những đàn em của Hai Chi tỏ ra thành khẩn khai, vì “sợ anh Chi nên anh nói gì thì phải làm nấy”. Khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo có biết việc làm của mình là vị phạm pháp luật không?”, thì Ký cho biết: “Bị cáo biết sai nhưng không làm thì sẽ bị anh Chi đánh nên lúc đó, bị cáo chỉ sợ anh Chi đánh chứ chưa nghĩ tới việc phải đi tù”.

 

Đối với cáo buộc của cơ quan công tố về hành vi đánh bạc và cướp tài sản, Hai Chi chỉ thừa nhận việc có tham gia trò đỏ đen. Theo Hai Chi, vào ngày 15/11/2003, đàn anh này đánh bạc tại quán cà phê Lệ (xã Tân Nghĩa), khi thua hết tiền, “Tiến tự động cởi sợ dây chuyền đưa cho bị cáo chứ không phải bị cáo dùng lưỡi lê buộc Tiến phải đưa”. Tuy nhiên, khi lên đối chất, Trần Văn Tiến khẳng định do Chi rút dao nên mới phải đưa.

 

Liên quan đến một vụ cướp tài sản khác vào năm 1999, theo lời khai của một số nhân chứng, thì Hai Chi đã chở vợ bé của mình là Lê Thị Thu Hằng tới đánh anh Phạm Văn Hậu và lấy chiếc xe của em gái anh Hậu vì cho rằng chị này nợ tiền của vợ mình mà không trả. Tuy vậy, Hai Chi chối mình không cướp xe mà chỉ “dắt xe về nhà mẹ của mình để khi nào được trả tiền thì sẽ trả”. Tuy nhiên, lời “nại” của Chi đã không được tòa chấp thuận.

 

Theo B. An

VnExpress