Không gian đặc quánh hương vị tết ngày xưa như chợt trở lại với bao người, có chăng giờ đây Hà Nội đã trở nên đông vui hơn, hiện đại hơn…
Mấy năm nay, trên các vỉa hè quanh Văn Miếu hay đầu dốc đường Bà Triệu vẫn có những "ông đồ" ngồi đàm đạo với "khách giang hồ" về những câu đối, về những nét chữ đầu xuân.
Tuy chưa quay trở lại thành một thú chơi của đông đảo mọi người, thế nhưng, mỗi dịp tết đến, vẫn có những người nhớ chỗ mà quay lại… "Thày đồ" thì sửa sang giấy bút, khách hàng thì tìm sẵn những câu đối hay, những con chữ ý nghĩa với mình để rồi mang đến với tất cả niềm hứng khởi.
Người già thì tâm đắc với chữ Đức, chữ Phúc, chữ Tâm; Trẻ em thì mong có được chữ Thọ cho ông bà, chữ Mạnh cho cha mẹ; Người làm kinh doanh thì lại mong một chữ Lộc đầy đặn… Ai ai cũng có tâm sự của riêng mình, gửi gắm vào từng nét chữ của các thày…
Một thày đồ đang sửa sang đón khách.
"Performance" ngày xuân.
Trang phục của các thày giờ đây cũng phải đúng cách.
Một khách hàng với tờ giấy đã chuẩn bị sẵn tại nhà xếp hàng đợi đến lượt.
Thay vì "thư đồng", năm nay thày đưa hẳn "nội tướng" ở nhà đến giúp sức.
Ba đứa cháu của thày đồ Doanh phố Khâm Thiên cũng ra giúp ông treo chữ.
Một khách hàng đang được "tư vấn" chọn chữ.
Phút chăm chú của cả thày và người xin chữ.
Một người khách ngoại quốc cũng bị cuốn hút vào thú chơi của người Hà Nội.
Thày cũng có chuyện thày: Một "thày đồ trẻ" vừa viết vừa tra… từ điển Hán Việt!
Thi triển "thân thủ siêu phàm" ngay trên nền đất.
Việt Hưng