1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây: Hơn 500 học sinh phải nghỉ học vì lốc xoáy và mưa đá

Ở trạm y tế và trường cấp 1, 2 Thanh Đa (Phúc Thọ, Hà Tây) lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây cối. Riêng trường cấp 2 đổ sập 5/7 phòng học, bàn ghế gãy vụn, hơn 500 học sinh tạm thời phải nghỉ học...

Những tảng đá từ trên trời rơi xuống

 

Chiều tối 20/11 trong cơn mưa lớn và lốc xoáy, nhiều người dân thị trấn Phùng (Hà Tây) nhặt được những viên đá to bằng chiếc bát ăn cơm. Nhiều viên đá to làm thủng, vỡ mái nhà lợp Brôxi măng, hoặc ngói. Gió lốc và mưa đá đánh gẫy nhiều cần ăng ten ti vi.

 

Sau khi rơi xuống đất, nhiều viên đá tụ lại thành tảng rộng tới 50 - 60 cm. Một trong những tảng băng như vậy được gia đình chị Nguyễn Thị Liên phát hiện ở đầu hồi nhà. Tảng băng này nằm tại nơi ẩm thấp và quá to nên đến 12 giờ ngày 21/11, nó vẫn nặng tới vài kg, bề rộng đo được tới 60 cm.

 

Khi chúng tôi lấy tảng băng ra ngoài, hơi nước bốc lên mờ mịt. Chị Liên cho biết, mái nhà chị lợp Brôximăng cũng bị một viên đá rất to làm thủng một lỗ có đường kính khoảng 5 cm.

 

Theo ghi nhận, lốc xoáy với sức gió cấp 8 đã kéo thành một vệt dài từ Đan Phượng, Hoài Đức, đi qua vùng phụ cận làm đổ nhiều tường nhà, phá hoại hàng trăm ha hoa màu.

 

Khi đi qua thị trấn Phùng (Đan Phượng), lốc quật ngã một cây xà cừ cổ thụ 3-4 người ôm ở giữa chợ (rất may, không có thiệt hại về người). Còn tại Phúc Thọ, nhiều cây cổ thụ bị lốc đánh bật gốc. Nhiều học sinh bị kẹt trên đường từ trường về nhà. Hai em Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Quang (học sinh trường cấp 2 Thanh Đa) bị kẹt đến tận 22 giờ đêm mới về được nhà, chân tay bị xây xát nhẹ.

 

Theo ông Nguyễn Văn Suất, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đa (Phúc Thọ) cho biết, một người dân tên là Quýnh (thôn Phú Đa) còn nhặt được một viên đá nặng khoảng 5 kg (?). Viên đá này làm vỡ mái ngói nhà ông Quýnh và làm ông này bị thương nhẹ.

 

Người dân trắng tay

 

Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất là những huyện có lốc xoáy và mưa đá đi qua và đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Toàn bộ hàng trăm ha hoa màu bị tàn phá. Xã Thanh Đa (Phúc Thọ) chính là vùng tâm lốc dữ đi qua.

 

Ông Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đa Nguyễn Văn Suất cho biết: Hơn 1.200 hộ (6.300 khẩu)  bị ảnh hưởng, hầu hết nhà dân bị tốc mái, 20 nhà sập hoàn toàn.

 

Ở trạm y tế và trường cấp 1, 2 Thanh Đa lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây cối. Riêng trường cấp 2 đổ sập 5/7 phòng học, bàn ghế gãy vụn, hơn 500 học sinh tạm thời phải nghỉ học.

 

Trụ sở UBND xã Thanh Đa cũng bị một cây cổ thụ đổ đè đến tầng 2, cây cối ngổn ngang. Theo thống kê sơ bộ, toàn bộ thiệt hại vật chất của xã khoảng 11 tỷ đồng, hoa màu mất trắng (người dân có nguy cơ bị thiếu đói trong nhiều tháng vì xã là vùng thuần nông).

 

Hàng chục gia đình có trang trại trồng màu, cây ăn quả (bưởi Diễn, táo…) thiệt hại trên dưới 50 triệu đồng/hộ như gia đình các ông Tuấn, Mạnh, Chế, Cường... Nhìn vườn bưởi hơn 2.000 quả rụng xác xơ, ông Tuấn đau xót: “Có lẽ phải nhiều năm nữa chưa chắc chúng tôi  đã vực lại được”.

 

Sáng 21/11, ông Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây đã về Thanh Đa kiểm tra thiệt hại, tìm giải pháp giúp dân khắc phục hậu quả. Đến chiều qua, toàn xã vẫn mất điện, mạng điện thoại vẫn tê liệt. 

 

Theo Nguyễn Tuấn

Tiền Phong