1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây: Hai thôn đánh lộn!

Chỉ vì dân thôn này không cho dân thôn kia đưa tang qua một đoạn đường làng mà dẫn đến việc hai bên dùng gạch đá… nói chuyện với nhau thâu đêm đến sáng, hết ngày này sang ngày khác.

Suốt mấy ngày nay, những người dân sống giáp ranh giữa 2 thôn: thôn Đông Lai và thôn Hữu Cước của xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây) không còn được ngủ yên ổn. Cứ từ chập tối đến sáng, họ hầu như không thể chợp mắt vì liên tục trận mưa vật thể: chai, lọ, gạch, đá... cứ từ bên thôn nọ bay rào rào sang bên kia... Thanh niên, trẻ em, phụ nữ, kể cả người già... đã bị cuốn vào một "cuộc chiến tranh du kích".

Có mặt tại thôn Hữu Cước sáng ngày 8/9, chúng tôi không ngờ mức độ hậu quả của một vụ việc tưởng chừng là rất nhỏ lại tệ hại như vậy. Cả một dãy các khu nhà sát thôn Đông Lai, nhà nào mái ngói cũng bị ném thủng, vỡ nát, nhà nào mái tôn cũng bị các "củ đậu bay" làm cho oằn lên, rách trông cứ như trải qua một trận chiến thực sự. Cây cối, vườn tược nhiều nhà trông cứ như trải qua một trận mưa bão còn dưới sân, vườn, nhan nhản hàng cục gạch, ngói chẳng nhỏ chút nào.

Anh Đạt, chủ ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến, chỉ vào một số bao tải, thùng đựng gạch, đá nói: "Đấy là công an họ bảo chúng tôi dọn bớt đi rồi đấy chứ không trong nhà, ngoài sân đầy những thứ này".

Ngôi nhà của anh Đạt thuộc diện bị tàn phá nhiều nhất: mái ngói bị thủng lỗ chỗ và anh phải dùng tấm vải bạt lớn để trùm, bọc lấy tủ, ti vi... và một số vật dụng có thể bị ném vỡ trong nhà.

Mẹ anh Đạt kể: "Việc nó bắt đầu từ sáng 4/9, sáng không cho "họ" đi, thế là từ chập tối hôm đó đến nay, cứ đêm nào cũng ném ràn rạt sang bên này. Ngay hôm đầu, bên này có ông Thổ trong thôn cũng bị một phát vỡ cả mũi... Trưởng thôn bên đó (được người dân cho biết tên là Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hồng) chính là người tổ chức vụ này. Con mà lại ném mẹ, thật không ra làm sao. Hắn là con rể của làng tôi đó".

Dân trong thôn Hữu Cước to nhỏ rỉ tai nhau là ông này vì không còn được làm Bí thư Đảng ủy xã nữa lên về cay cú, gây nên vụ này để làm khó cho những người lãnh đạo mới của xã. Nghe có nhà báo đến làm việc, một lúc các thanh niên, bà già, trẻ em trong thôn cũng kéo đến, kể “tội" dân thôn Đông Lai. Mặt mũi ai cũng có vẻ phờ phạc, bực dọc.

Bà Khảm kể: "Cả ngôi chùa trong làng, các cụ đang tụng kinh họ cũng chẳng tha, ném đá vèo vèo làm các cụ sợ, chạy hết cả. Có cái ông Dực bên đó còn bảo: chúng mày muốn chết thì tao cho chúng bay chết hết". Nhà bà Khảm là mái tôn nên gạch ngói không rơi vào trong nhà, làm hỏng đồ đạc như các nhà khác nhưng thiệt hại về kinh tế chắc cũng không kém.

Chúng tôi đi lên phía tầng trên ngôi nhà của bà để trông xuống: mái tôn nhiều chỗ cong oằn lên, nhiều chỗ rách... Nhìn sang các nhà hàng xóm của bà Khảm, đã thấy nhiều người dân mua vật liệu mới về, thay ngói, sửa trần... khắc phục hậu quả "chiến tranh".

Hà Tây: Hai thôn đánh lộn! - 1
 
 

Dân thôn Hữu Cước lợp lại mái nhà bị ném vỡ.

Nhìn sang bên thôn Đồng Lai, chúng tôi cũng thấy ở sân nhà, vườn, mái ngói các nhà bên đó cũng có nhiều mảnh gạch ngói vỡ nhưng dường như hậu quả không tệ hại như bên thôn Hữu Cước vì các nhà bên thôn Đồng Lai có vẻ "giàu hơn": nhiều nhà mái bằng, xây kiên cố.

Chồng bà Khảm cười nói: "Ban đầu thì cán bộ xã, trưởng thôn bên này bảo cứ để cho họ ném, nhưng rồi thanh niên, và ngay cả chúng tôi già rồi mà cũng không chịu được. Họ có ném sang 2 đợt chúng tôi cũng phải ném lại một đợt".

Ông cũng bảo vệ "quan điểm của làng" với lý do chính quyền xã đã quy định, phát trên đài phát thanh của xã là dân thôn Đông Lai nếu có tang lễ thì đưa tang theo con đường qua cánh đồng.

Trở lại nhà anh Đạt để lấy xe đi sang thôn Đông Lai, chúng tôi đã thấy 4 công an viên huyện Đan Phượng và Công an xã Hữu Cước đến ghi lại lời kể của anh Đạt, vì anh là người đầu tiên tố cáo "tội" của dân thôn Đông Lai. Một cán bộ công an vẻ mặt rất nghiêm trọng cho biết là tình hình "chiến sự" giữa 2 xã cũng đã bớt căng thẳng.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, một cảnh sát điều tra cho biết tối 7/9, công an huyện và công an xã nghe tin báo của dân thôn Hữu Cước đã tổ chức vây bắt được một thanh niên của thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà (sát xã Liên Hồng) tham gia vào một nhóm thanh niên 6 người của thôn Đông Lai mang theo các gậy gộc, xích sắt, cắm cờ... đi xe chạy với tốc độ cao trên con đường giáp ranh 2 thôn, có ý đồ gây sự, đánh nhau. Cũng ngay trong tối đó, 5 thanh niên còn lại, đều của thôn Đông Lai đã đến trụ sở công an huyện để trình diện.

Chúng tôi đi sang thôn Đông Lai, đúng như những gì quan sát được lúc trước, bên thôn này thiệt hại ít hơn không chỉ vì nhà xây kiên cố hơn mà còn vì tầm ném của dân bên thôn Hữu Cước sang không thuận lợi bằng. Nhưng những người dân bên này cũng tỏ ra bức xúc không kém.

Anh Công, chủ căn nhà cũng thuộc diện bị thiệt hại nhiều nhất bên thôn Đông Lai nói: "Họ quá đáng quá, chúng tôi ức quá không chịu nổi mới ném cho vài trận". Một chị phụ nữ khác xen vào: "Ức lắm anh ạ, họ đã không cho đi nhờ đường lại còn ném chúng tôi trước"... Cũng cảm thấy "chiến tranh" sắp đi qua, một số hộ trong thôn Đông Lai cũng đã tập kết vật liệu để sửa sang nhà cửa.

Tại trụ sở xã Liên Hồng, lãnh đạo xã đi vắng hết. Tiếp chúng tôi, anh Sơn, công an xã cho biết, công an của huyện và xã đang phối hợp để điều tra, nếu thấy cấu thành tội "phá hoại tài sản của công dân" cũng có thể sẽ đề nghị khởi tố vụ án.

Anh nói: "Mấy hôm nay lãnh đạo xã cũng phải thay nhau trực suốt ngày đêm. Lực lượng công an, dân phòng cũng huy động tới mười mấy người, nấu ăn luôn trong cơ quan để trực đêm, ngăn chặn không cho mâu thuẫn 2 làng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc".

Một anh công an khác nói: "Cứ thấy có nhóm nào túm năm, tụm ba là chúng tôi đến giải tán nhưng nhãng ra một cái là lại thấy ném nhau, ném bị thương cả một người chúng tôi, tệ quá anh ạ".

Điều đáng nói là mâu thuẫn giữa hai thôn đã có từ rất nhiều năm nay. "Từ xưa đến nay có thấy thanh niên hai làng chơi với nhau đâu, có khi chỉ nhân vụ này mà gây sự đánh nhau thôi", một anh công an xã nói.

Còn nguyên nhân sâu xa nào gây nên mâu thuẫn xung đột giữa hai bên thì không thấy ai nói. Nhưng Công an xã Liên Hồng cho rằng thông tin về việc ông Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy xã tổ chức người thôn Đông Lai gây sự, ném đá sang làng Hữu Cước là "không có cơ sở".

Chúng tôi biết được câu chuyện này từ một anh bạn làm Công an tỉnh Sơn La. Anh cũng là con của một gia đình trong thôn Hữu Cước, được bố gọi điện bảo thu xếp công việc về "giúp đỡ dân làng". Có không ít các nhà đã gọi con cái, anh em đi làm ăn xa quê về để gọi là "trợ chiến".

Cũng may do sự quyết liệt vây bắt những kẻ quá khích của công an mà tình hình từ đêm 7/9 rạng sáng ngày 8/9 đã bớt căng thẳng và có chiều hướng trở lại hòa bình. Nhưng làm sao để người dân 2 thôn anh em thông cảm được với nhau, giải quyết được mâu thuẫn từ gốc mới là điều cần thiết để tránh những cuộc xung đột có thể tiếp tục xảy ra sau này.

Theo Mạnh Quân
Báo Thanh niên