1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Sập lò gạch, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Trong khi công nhân đang thi công hầm sấy của một lò gạch thủ công trên địa bàn xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) thì đột nhiên mái vòm đổ sập làm chết 1 người và 2 người khác bị thương.



Thông tin từ chính quyền xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, khoảng 10h sáng 21/4, tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận Tải Phú Hà chuyên sản xuất gạch thủ công đóng trên địa bàn xã đã xảy vụ tai nạn lao động tại khu vực hầm sấy đang xây dựng của công ty này.
 
Hiện trường vụ sập lò gạch


Hiện trường vụ sập lò gạch

Hiện trường vụ sập lò gạch

Ông Lưu Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Văn Khê - cho biết: “Khi nhận được thông tin, chúng tôi đến chỉ còn thấy đống đổ nát, nạn nhân đã được công ty đưa đi cấp cứu. Chúng tôi đã cử lực lượng công an xã và báo cho huyện xuống làm việc. Vụ tai nạn thương tâm này đã làm chết 1 người và bị thương 2 người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ…”.

Được biết nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là anh Lê Đức Tân (SN 1973, ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Sau khi cơ quan pháp y tỉnh Vĩnh Phúc làm việc và hoàn thiện hồ sơ, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Hai nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Hữu Đoan (SN 1977, ở Cẩm Khê – Phú Thọ) và anh Đỗ Văn Lập (SN 1962, ở Mê Linh – Hà Nội). Hiện sức khỏe của anh Lập đã ổn định, còn anh Đoan vẫn đang điều trị tại Bệnh viên Đa Khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc).
 
Lò gạch nơi xảy ra tai nạn

Lò gạch nơi xảy ra tai nạn

Làm việc với PV Dân trí chiều 22/4, ông Hoàng Bảo Hà – Thành viên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận Tải Phú Hà - xác nhận: “Tai nạn xảy ra tại khu vực hầm sấy chúng tôi đang cho sửa lại, những người đó là lao động tự do công ty nhờ người thuê bên ngoài. Ngay khi xảy ra tai nạn, công ty đã cho người đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay. Sự việc đáng tiếc này đã làm tử vong 1 người và 2 người khác bị thương. Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng và lo hậu sự. Nạn nhân bị thương công ty cũng có trách nhiệm đến cùng…”.

Khi phóng viên đề cập đến thông tin phản ánh của người dân cho rằng công ty sản xuất gạch trái phép và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn, ông Hà khẳng định: “Lò hoạt động từ năm 2007, lúc đó là tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép. Năm 2010, thành phố Hà Nội tiếp tục cấp phép cho sản xuất gạch. Chúng tôi có đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh. Nhưng hiện tại, giấy này đang để ở Hà Nội, nếu cần, chúng tôi sẽ cung cấp sau. Chúng tôi sản xuất gạch không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Hàng năm chúng tôi được Bộ Khoa học Công nghệ và Sở Tài nguyên - Môi trường công nhận đảm bảo về vấn đề môi trường. Bà con trên địa bàn có ý kiến, chúng tôi đều xử lý ngay. Chúng tôi đang áp dụng sản xuất gạch bằng công nghệ nung mới, thân thiện với môi trường…”.
 
Các công nhân bàng hoàng sau vụ tai nạn
Các công nhân bàng hoàng sau vụ tai nạn

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, hầm sấy cao khoảng 4m, dài gần 20m. Mái vòm và tường của hầm sấy đều được xây bằng gạch đặc 3 hàng (30/30). Riêng mái vòm không có cốt sắt bê tông rất nguy hiểm.

Theo ông Hà, nguyên nhân ban đầu do công nhân tháo dỡ phần giáo đỡ dưới mái vòm cuốn nhưng do mái còn non, chưa khô nên mới dẫn đến đổ sập: “Thấy nguy hiểm, nên chúng tôi đã chỉ đạo công nhân phá bỏ ngay. Thời gian tới sẽ thiết kế lại…”, ông Hà cho biết thêm.

Ông Lê Văn Huân (53 tuổi) ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh chưa hết bàng hoàng, kể: “Tôi làm làm thợ xây, lúc đó tôi đang trên giàn giáo thì bỗng nghe thấy uỳnh 1 cái thế là tôi rơi xuống đất, độ cao khoảng hơn 4m. Người tôi nảy lên, sau đó tôi ngất đi không biết gì. Chỗ tôi đứng có 3 người người, nghe đâu có 1 người chết…”.

Theo lời ông Hà, toàn bộ diện tích đất công ty đang thuê rộng 9,88ha chuyên để sản xuất gạch với 15 cặp lò và 1 lò sấy. Từ trước chưa xảy ra tai nạn lao động, sau sự việc công ty đã họp bàn và siết chặt vấn đề an toàn lao động.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Dương - Tiến Nguyên